Ba năm sau bầu khí sôi động của Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon, giới trẻ Công giáo Bồ Đào Nha lại có dịp quy tụ trong cuộc gặp gỡ "Rejoice" lần thứ hai, diễn ra tại Lamego từ ngày 24 đến 26/7/2026. Đây không đơn thuần là một cuộc hội ngộ để gợi nhớ ký ức Lisbon 2023, nhưng còn là dịp để ngọn lửa đức tin tiếp tục được nuôi dưỡng bằng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Niềm vui không chỉ là cảm xúc, mà là một căn tính
Lấy lời Thánh Phaolô: "Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa" (Pl 4,4) làm chủ đề, Đức Thánh Cha đã định nghĩa lại niềm vui của người trẻ Kitô hữu. đó là niềm vui nảy sinh từ sự hiệp thông – hiệp thông với các Giám mục, với những người đồng hành và trên hết là cuộc gặp gỡ sâu sắc với Chúa Giêsu, Đấng là “Đường, là Sự thật và là Sự sống”.
Chính vì thế, ngài ghi nhận nỗ lực của các bạn trẻ Bồ Đào Nha trong việc gìn giữ "ngọn lửa Lisbon 2023". Một đại hội có thể khép lại, nhưng đức tin không thể chỉ dừng ở ký ức của một biến cố. Nếu Đức Kitô vẫn hiện diện trong đời sống người trẻ, thì ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục cháy.
Đó cũng là lý do Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô: "Tuy nhiều, nhưng chúng ta chỉ là một thân thể trong Đức Kitô" (Rm 12,5). Niềm vui đích thực luôn dẫn con người đến sự hiệp thông, chứ không khép họ lại trong những cảm xúc cá nhân.
“Thao thức” – Động cơ của sự thánh thiện
Có lẽ điểm gây nhiều suy nghĩ nhất trong sứ điệp lần này là cách Đức Thánh Cha nói về những thao thức của tuổi trẻ.
Thay vì khuyên người trẻ tìm kiếm sự an nhàn hay thỏa hiệp, ngài thúc giục họ: “Đừng sợ những thao thức trong các con!”.
Trong nhãn quan của vị Cha chung, sự thao thức không phải là một sự bất ổn tiêu cực, mà là một đặc tính quý giá dẫn đưa người trẻ đến gần Đức Kitô hơn. Chính từ sự thao thức ấy, người trẻ mới có đủ can đảm để đặt ra những câu hỏi nền tảng về ơn gọi: lập gia đình, linh mục hay đời sống tu trì.
Trong cách nhìn ấy, sự thánh thiện không tách con người khỏi đời sống, nhưng giúp con người trở thành chính mình cách trọn vẹn hơn theo mẫu gương Đức Kitô. Đó là một cách diễn tả rất gần gũi, giúp người trẻ hiểu rằng nên thánh không phải là sống khác con người, nhưng là sống trọn vẹn phẩm giá mà Thiên Chúa đã trao ban.
Giáo hội chọn đặt niềm tin nơi người trẻ
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng cho thấy một cái nhìn đầy hy vọng đối với thế hệ hôm nay. Ngài không chỉ nhìn thấy những khó khăn, những khủng hoảng hay các cám dỗ mà người trẻ đang đối diện, nhưng còn nhìn thấy nơi họ một khát vọng rất đẹp: dám tìm kiếm chân lý, công lý và bác ái, dám nói về đức tin giữa một xã hội ngày càng dễ dửng dưng với tôn giáo.
Bởi thế, lời nhắn nhủ: "Đừng để bất cứ điều gì hay bất kỳ ai cướp mất niềm hy vọng của các con" không chỉ là một lời động viên. Đó còn là lời nhắc rằng hy vọng luôn là sức mạnh giúp người trẻ đứng vững trước những áp lực của thời đại.
Nhiều năm qua, Giáo hội vẫn nói người trẻ là tương lai của mình. Qua sứ điệp tại Lamego, một lần nữa khẳng định: người trẻ không phải là “tương lai”, mà là “hiện tại” đầy sức sống của Giáo hội.
Ngọn lửa hướng về Seoul
Khép lại sứ điệp, Đức Thánh Cha hướng ánh nhìn về Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Seoul vào tháng 8/2027 và phó dâng các bạn trẻ cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima.
Sự kiện “Rejoice” tại Lamego 2026 không chỉ là một trạm dừng chân, mà là một bước đệm quan trọng. Qua lời mời gọi của Đức Lêô XIV, mỗi người trẻ Bồ Đào Nha nói riêng và giới trẻ Công giáo nói chung được mời gọi biến sự “thao thức” của mình thành hành động, biến “niềm vui” thành sứ mạng để “biến đổi thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”.
Lamego đã thắp lửa, và ngọn lửa ấy đang lan tỏa niềm hy vọng cho toàn Giáo hội.
Mưa HẠ (Theo Vatican News)
