Chiều ngày 17/5, trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp tại nguyện đường nhỏ của cộng đoàn, nhà Nội trú Đa Minh Suối Thông đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn bế giảng năm học 2025–2026 cho các em học sinh đang theo học tại mái nhà nội trú. Thánh lễ do Cha Antôn chủ sự, cùng sự hiện diện của chị em trong cộng đoàn, các em học sinh và quý phụ huynh.


Trong bài chia sẻ, cha chủ tế nhắc lại hình ảnh người phong cùi quay trở lại tạ ơn Chúa sau khi được chữa lành. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tri ân trong từng biến cố đời thường: biết tạ ơn khi bình an cũng như lúc thử thách. Bởi suy cho cùng, cả cuộc đời người Kitô hữu phải là một lời tạ ơn.


Năm học 2025–2026, nhà Nội trú Đa Minh Suối Thông đón nhận 28 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi em mang theo một câu chuyện riêng, đến từ những miền quê khác nhau, lớn lên trong những hoàn cảnh không giống nhau và cũng không cùng tôn giáo. Thế nhưng khi bước vào mái nhà nội trú, tất cả đều được yêu thương và chăm sóc như trong một gia đình.


Ở đây, các em không chỉ được học văn hoá, mà còn được hướng dẫn cách sống, cách cư xử và học mở lòng với mọi người xung quanh. Những bữa cơm chung, giờ cầu nguyện mỗi tối hay Thánh lễ hằng ngày đã âm thầm nuôi dưỡng nơi các em đời sống đức tin và những giá trị nhân bản trong cuoc65 sống đời thường.


Đặc biệt, vào tối trước ngày bế giảng, chị em trong cộng đoàn cùng các em đã có giờ cầu nguyện tạ ơn bên Thánh Thể. Trong không gian lặng yên ấy, từng lời nguyện, từng tâm tình được dâng lên như lời cảm tạ cho một năm học đã qua với biết bao niềm vui, nỗ lực và cả những ước mơ còn ở phía trước.


Thánh lễ khép lại trong niềm vui tạ ơn. Sau giờ lễ, cộng đoàn, phụ huynh và các em cùng quây quần bên bữa cơm thân mật, tạo nên bầu khí đầm ấm như một gia đình thực sự.


Tạ ơn Chúa một năm với biết bao điều để nhớ: những buổi đến lớp, những giờ sinh hoạt chung, những cố gắng rất nhỏ của từng em trong học tập và cuộc sống thường ngày. Tất cả, hôm nay được gom lại trong tâm tình tri ân. Cộng đoàn cũng gửi gắm nơi Thánh lễ lời cầu xin cho những tháng hè sắp tới của các em được bình an, vui tươi và ngập tràn tình yêu thương.




















Cđ. Suối Thông