Một năm học nữa lại khép lại, để lại trong lòng các em học sinh những kỷ niệm khó quên dưới mái nhà nội trú Đaminh Suối Thông thân thương. Vào lúc 10h sáng ngày 10/5, các em nội trú đã cùng quý sơ, quý phụ huynh quy tụ về nhà nguyện để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, như một lời tri ân Thiên Chúa và những người đã đồng hành trong suốt năm học qua.
Thánh lễ do cha Giuse Lê Anh Tuấn, chánh xứ Giáo xứ Suối Thông chủ tế đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Mở đầu thánh lễ, cha xứ mời gọi cộng đoàn cùng nhau nhìn lại hành trình một năm học đã qua, một chặng đường tuy không dài nhưng đầy ắp những nỗ lực, cố gắng và ơn lành Chúa ban.
Trong bài chia sẻ, cha đưa ra câu hỏi: “Tại sao chúng ta phải tạ ơn?” để mời gọi từng em nhỏ cũng như các bậc phụ huynh và quý sơ suy ngẫm về lòng biết ơn, một nhân đức quý giá cần được nuôi dưỡng. Hơn nữa, Cha cũng nhấn mạnh: mỗi người chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu bài học quan trọng nhất chính là hiền lành và khiêm nhường trong lòng, vì đó là nền tảng để các em lớn lên trong ân sủng và tình yêu thương.
Kết thúc Thánh lễ, các em cùng cha xứ, quý sơ và phụ huynh chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn, bế giảng năm học.
Chương trình tiếp nối bằng bữa tiệc thân mật. Trong bữa tiệc, cộng đoàn cùng xem đoạn video nhìn lại hành trình, hoạt động của các em trong một năm học qua với bao nỗ lực, niềm vui.
Không khí trở nên sôi động với các tiết mục văn nghệ do chính các em trình diễn. Những điệu múa, cử điệu sinh động thể hiện sự hồn nhiên, tươi vui và lòng biết ơn sâu sắc của các em dành cho những người yêu thương và chăm sóc mình suốt năm học.
Buổi lễ khép lại trong niềm vui và tình thân ái. Một năm học nữa đã trôi qua, để lại trong lòng các em và mọi người đồng hành những kỷ niệm đẹp, cùng niềm hy vọng cho một chặng đường mới tràn đầy ơn Chúa.
Tx. Thánh Đaminh - Suối Thông