Đời tu không chỉ là một hành trình
thiêng liêng giữa ta với
Thiên Chúa. nhưng còn là một nhịp cầu giữa người với người, giữa chính mỗi người
chúng ta với con người nội
tâm của mìnha. Đối với nhiều người ngoài xã hội, đời tu có thể bị
coi là một sự thiệt thòi lớn khi phải từ bỏ nhiều thứ, chọn sống vì người khác
thay vì hưởng thụ niềm vui cá nhân. Thế nhưng, với những Linh mục, tu sĩ nam
nữ, đời tu lại là một niềm hạnh phúc vô giá, không gì
có thể đánh đổi được. Bởi đó là hành trình thánh thiêng, một sự ký kết giao ước
với Đấng Thánh là Tình Yêu vô tận, Đấng trung tín và quyền năng vượt trên mọi
quyền lực thần thiêng khác.
Nhưng phải chăng chỉ cần sống
trong nhà Dòng, Chủng viện, làm Linh mục, làm Soeur… là có hạnh phúc, bình an
hay dễ nên thánh? Câu trả lời
chắc chắn là không, vì Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà
theo” (Mt 16,24). Thực vậy, sống đời tu đích thực cần phải ở lại với Chúa
mỗi ngày, lắng nghe tiếng Người và canh tân trong niềm hy vọng.
Ở lại với
Chúa là một ơn gọi, là sống kết hợp mật thiết với Chúa để thực sự cảm
nghiệm sâu sắc Tình Yêu của Ba Ngôi
Thiên Chúa, và từ đó lắng nghe tiếng Chúa trong ơn gọi lẫn trong sứ vụ mà chúng
ta đang thi hành. Còn gì hạnh phúc hơn khi được
ở gần, ở cùng và lắng nghe lời yêu thương của Đấng mà chúng ta khao khát đêm
ngày?
Ở lại với Chúa không chỉ đơn thuần là
ngồi thinh lặng lâu giờ trong nhà thờ nhà nguyện, mà là ở lại mọi lúc mọi nơi,
trong tâm - trí – lòng, ta luôn "nhớ" và hướng về Ngài. Khi thi hành
sứ vụ tại vùng Kontum, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lý và
khôn ngoan để có thể giữ "giờ với Chúa" mỗi ngày, hầu chu toàn chương
trình chung của cộng đoàn và sứ vụ được giao phó. Có những ngày, tôi đến với
Chúa trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ và bắt đầu "lải nhải" với
Ngài. Thế nhưng, tôi không trách bản thân vì đến với Chúa trong tâm thái đó, mà
tôi tin rằng Chúa yêu thương và thấu hiểu những giới hạn và cả những nỗ lực
trong ngày của tôi hơn bất kỳ ai. Tôi tìm thấy bình an và ở lại với Chúa dưới
ánh nến ấm áp của sự phó thác. Đối với tôi, như thế là đủ, và tôi an tâm dâng
đêm ngủ trong tay Ngài.
Ở lại với Chúa sẽ giúp chúng ta biết
mình phải làm gì, phải canh tân những gì để phù hợp với đời tu và sứ vụ mà ta đang thi hành. Canh tân chính là sự đổi mới, làm mới mìnhtừ trong tâm hồn, bỏ đi những
gì cũ kĩ, ích kỷ, không thích
hợp trong đời tu để sống cuộc đời dâng hiến đúng ý Chúa, sinh hoa trái tốt cho chính
bản thân, gia đình, cộng đoàn, Hội Dòng và cho tha nhân. Sự canh
tân như thế cần được đặt nền
tảng trên một đời sống nội tâm khăng khít với Thiên Chúa qua
việc cầu nguyện và lắng nghe Lời Ngài. Canh tân cần có ơn Chúa và sự quyết tâm của mỗi người. Chúng ta cầu xin ơn
Chúa biến đổi ta mỗi ngày, giúp ta sống thánh thiện hơn nhưng bản thân lại
không thể hy sinh, kiên trì tập luyện một nhân đức, hay bớt
một câu nói khó nghe thì làm
sao ta có thể thay đổi? “Giang sơn dễ
đổi, bản tính khó dời”- thay đổi tính cách là điều thực sự rất
khó,
nhưng không phải là không làm được nếu ta thực sự cố gắng. Ơn Chúa luôn sẵn sàng tuôn đổ khi
con người bắt tay vào việc với tất cả thiện chí. Đó cũng là điều tôi luôn xác tín
và luôn xin Người giúp tôi đừng bao giờ quên ngay cả khi tôi sa ngã hay thất
vọng. Mọi sứ vụ hay dự tính, tôi sẽ luôn hỏi Chúa và xin Người soi sáng. Không
phải một sớm một chiều mà Chúa cho tôi biết câu trả lời ngay, đôi khi cần nhiều
ngày, nhiều tháng, nhiều năm và không thiếu những sự hy sinh nhỏ bé khác. Cứ
kiên trì. Vàchắc chắn Chúa sẽ giúp sức, sẽ nâng đỡ và chúc lành cho sứ vụ của ta. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (x. Tv 136,1).
Hành trình canh tân trong niềm hy vọng cần được phát xuất từ những
giây phút ở lại, chiêm ngắm Chúa và lắng nghe thánh ý Người. Đây là
một con đường dài và đầy thử thách nhưng cần thiết phải “đi” vì đó là căn tính của người môn đệ Đức Kitô. Chúng ta không đi
một mình, cô đơn, lạc lõng nhưng có Chúa luôn song hành với ta, có Đức Mẹ,
thánh Đa Minh, thánh Rosa Lima và các thánh luôn chuyền cầu cho mỗi người chúng
ta. Hãy vững bước trong niềm hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nguyện
xin Thầy Giêsu Chí Thánh luôn phù trợ, để chúng ta nhiệt thành chuyển trao niềm hy vọng
đó cho những người mà chúng ta đã, đang và sẽ gặp gỡ trong hành trình sứ vụ của
mình.
Thảo Nguyên
