Thiên Chúa đã không tạo ra người phụ nữ từ đỉnh đầu của người nam để cai trị họ, cũng không từ gót chân để họ bị chà đạp. Ngài đã lấy chiếc xương sườn, nơi gần trái tim nhất để người phụ nữ được kề bên, được chở che và được yêu thương.


Ngay từ buổi ban đầu của công trình sáng tạo, người phụ nữ đã là một kiệt tác tuyệt diệu của Thiên Chúa. Họ không chỉ mang vẻ đẹp của hình hài, mà còn ẩn chứa một sức mạnh nội tâm âm thầm nhưng bền bỉ.


Nhìn vào người phụ nữ, chúng ta dễ dàng nhận ra bóng dáng của Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ đã viết nên bài ca đẹp nhất của đức tin.


Đó là sự can trường thưa lên hai tiếng xin vâng” trước những giông bão và bất trắc của cuộc đời.


Đó là sự thinh lặng đầy bao dung khi đứng dưới chân Thập Giá.


Và đó là một trái tim nồng ấm, luôn biết biến những nhọc nhằn, cay đắng của cuộc sống thành sự ngọt ngào cho gia đình và tha nhân.


Bạn có nhận ra không?


Phép màu đôi khi nằm ở đôi bàn tay thô ráp của Mẹ kiên nhẫn lần hạt Mân Côi mỗi tối để cầu bình an cho con cái. Nó nằm ở sự hy sinh âm thầm của người vợ dệt nên tổ ấm từ những bộn bề lo toan. Nó nằm ở nụ cười thanh khiết của một người nữ tu dâng trọn thanh xuân cho Chúa...


Tất cả các bà, các mẹ, các chị em qua thiên chức của mình, đang tiếp nối tình yêu thương của Thiên Chúa tuôn đổ xuống thế gian này. Họ là những đóa hoa tỏa ngát hương thơm thánh thiện, không bao giờ tàn phai trước dòng chảy của thời gian.


Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin nguyện chúc một nửa thế giới luôn tràn đầy Hồng Ân, bình an và niềm vui trong Chúa. Xin hãy luôn tự hào về sự hiện diện của chính mình. Dù thế giới ngoài kia có xoay vần ra sao, các bạn vẫn luôn là bông hoa đẹp nhất trong khu vườn của Thiên Chúa.


Hãy cứ tỏa sáng theo cách của riêng mình.


Hãy cứ yêu thương bằng cả trái tim.


Và đừng quên dành lại một chút dịu dàng để yêu thương chính mình.


Và gửi đến những người đàn ông:


Món quà quý giá nhất hôm nay không chỉ là một bó hoa hay một món quà vật chất, nhưng là sự trân trọng, thấu hiểu và những lời cầu nguyện chân thành dành cho những người phụ nữ trong đời mình.


Hôm nay, bạn đã đọc một kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho người phụ nữ mà bạn yêu thương nhất chưa?