Đêm nay gió hiên cửa
Trăng đã lặn mất rồi
      Một mình con nhớ nhà
Nhớ về cha và mẹ

Nay tuổi già sức yếu
Lại thêm bày dày vò
Mẹ cha ở một mình
Con gẫm lại càng lo

    Hồi Cha mẹ còn khỏe
Mộ thân mẹ lo toan
       Một thân cha gánh vác
Cả bầy con thơ dại

    Nay anh em chúng con
Đã đủ khôn ,đủ lớn
         Mỗi người một phương trời
Lo cho gia đình nhỏ

Dù cha mẹ đông con
Giờ  này ngồi nhìn lại
Vẫn chỉ vợ chồng son
Tự lo lắng cho nhau

Dù con đang ở xa
Chẳng có thể giúp gì
      Vẫn muốn nhắn mẹ cha
Cha mẹ nhớ mặc ấm

Để con đây khỏi lo
GIữa cái rét trở trời
Cha mẹ lại ốm ra
      Trong sức khỏe tuổi già

Còn con đây vẫn nhớ
Cùng anh cả Giê-su
           Luôn cầu thay nguyện giúp
Cho cha mẹ an vui


 
HOA MẶT TRỜI