Có bao giờ chúng ta tự hỏi: “Ước mơ thực sự của mình là gì?”. Sống trong cuộc đời, hẳn ai cũng mang trong mình một ước mơ, một đích đến để hướng tới. Có người ước mơ những điều thật lớn lao, nhưng cũng có người chỉ mong những điều nhỏ bé, đơn sơ. Riêng đối với con, ước mơ của con là được trở thành một nữ tu, một người hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, biết lắng nghe Lời Ngài và sống Lời ấy giữa lòng cộng đoàn.
Mỗi người được sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau, mang theo những câu chuyện rất riêng. Con cũng vậy. Sau khi hoàn thành chương trình Trung học phổ thông, con bắt đầu băn khoăn về hướng đi cho cuộc đời mình. Trong thinh lặng của những giờ cầu nguyện, con dần nhận ra một tiếng gọi âm thầm nhưng tha thiết, tiếng gọi mời con bước vào đời sống dâng hiến. Con ước ao không chỉ sống cho riêng mình, nhưng sống cho Chúa và cho tha nhân trong một cộng đoàn hiệp nhất.
Con đã tìm hiểu ơn gọi qua các trang mạng của Hội Dòng và qua sự hướng dẫn tận tình của quý Dì. Nhưng hơn hết, chính trong việc lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, con dần nhận ra con đường mà Chúa muốn con đi. Lời Chúa như ánh sáng soi chiếu tâm hồn, giúp con hiểu rõ hơn về chính mình và về tiếng gọi mà Chúa dành riêng cho con. Và rồi, sau một thời gian tìm hiểu và cầu nguyện, con đã can đảm đáp lại lời mời gọi: “Đến mà xem” (Ga 1,39), để ở lại và học cách sống trong tình yêu của Ngài.
Con ý thức rằng, hành trình thực hiện ước mơ không chỉ là nỗ lực cá nhân, nhưng trước hết là hồng ân Chúa ban. Chính Ngài đã gieo mầm ơn gọi trong tâm hồn con, vun trồng qua gia đình, qua đời sống đức tin, qua các giờ kinh nguyện và đặc biệt qua chứng tá của những người sống đời thánh hiến. Nhờ đó, hạt giống ấy lớn lên và nảy mầm trong Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima, nơi con bắt đầu học cách lắng nghe và sống Lời Chúa giữa đời thường.
Những bước chân đầu tiên trong đời sống ơn gọi không hề dễ dàng. Từ cách ăn uống, sinh hoạt đến nếp sống kỷ luật, tất cả đều mới mẻ và nhiều thử thách. Nhưng trong những khó khăn ấy, con cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Chúa qua quý Dì và chị em, những người luôn âm thầm nâng đỡ và đồng hành với con. Nhờ đó, con học được rằng: đời sống cộng đoàn không chỉ là sống chung, nhưng là cùng nhau lắng nghe Lời Chúa để xây dựng tình hiệp nhất và cùng thi hành sứ vụ.
Trong đời sống chung, cũng có những lúc con cảm thấy tự ti, có những hiểu lầm hay va chạm với chị em. Những lúc như thế, con dễ buồn và khó đón nhận. Nhưng chính khi trở về với Chúa trong cầu nguyện, khi đặt mình trước Lời Ngài, con dần học được cách nhìn lại bản thân, biết lắng nghe nhiều hơn và biết đón nhận chị em với sự cảm thông. Lời Chúa trở thành chiếc cầu nối, giúp con vượt qua những tổn thương, chữa lành những khoảng cách và xây dựng lại sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
Qua những va chạm ấy, con nhận ra rằng: đời sống cộng đoàn chính là nơi Chúa dạy con biết yêu thương thật sự. Không phải là một tình yêu dễ dàng hay hoàn hảo, nhưng là tình yêu biết lắng nghe, biết hạ mình, biết đặt cái tôi xuống để cùng nhau bước đi. Khi con biết mở lòng lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe chị em, con thấy mình bình an hơn, vui tươi hơn và trưởng thành hơn từng ngày.
Đã có lúc con tự hỏi: “Tại sao lại là con? Tại sao con phải trải qua những điều này?” Nhưng trong thinh lặng, con nhận ra rằng đó chính là con đường Chúa dùng để thanh luyện con. Ước mơ không chỉ là những điều đẹp đẽ, nhưng là hành trình dám đối diện với những giới hạn của bản thân, dám bước qua những khó khăn với niềm tin vào Chúa. Và ước mơ ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi con biết lắng nghe Lời Ngài, để Lời ấy hướng dẫn con trong từng tương quan và từng việc nhỏ bé mỗi ngày.
Là một Thỉnh sinh nhỏ bé, con vẫn đang từng ngày lớn lên trong mảnh đất ơn gọi. Con học cách lắng nghe Lời Chúa không chỉ trong giờ kinh, nhưng còn qua đời sống cộng đoàn, qua những công việc âm thầm như phục vụ bếp núc, học tập và lao động. Chính trong những điều bình thường ấy, con nhận ra rằng sứ vụ không ở đâu xa, nhưng bắt đầu từ việc sống tốt bổn phận mỗi ngày và cùng chị em xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất.
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã cho con được hiện diện trong cuộc đời này, được sống trong một cộng đoàn và trong ơn gọi thánh hiến. Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng con tin rằng con không bước đi một mình. Bởi vì luôn có Chúa đồng hành, có quý Dì và chị em cùng nâng đỡ con. Xin cho con luôn biết lắng nghe Lời Chúa với một trái tim khiêm tốn, để Lời Ngài biến đổi con mỗi ngày. Xin cho con biết sống gắn bó với chị em, cùng nhau xây dựng cộng đoàn trong yêu thương và hiệp nhất, và cùng nhau ra đi thi hành sứ vụ mà Chúa trao phó. Xin Chúa hoàn tất nơi con ước mơ này, ước mơ được dâng hiến trọn vẹn, để sống cho Chúa, cho cộng đoàn và cho tha nhân trong niềm vui và tình yêu của Ngài. Amen
Maria Thanh Nhàn
![[PODCAST] CHUYỆN ƠN GỌI (30) | Hành trình đến ước mơ](https://images.daminhrosalima.net/images/Trang ơn gọi - Bài viết/b831bdc1-c3b8-4c8d-ad18-6f791668391a.png)