Có bao giờ bạn cảm thấy quá khứ của mình là một gánh nặng không? Có những sai lầm, những vết thương khiến bạn nghĩ rằng mình không xứng đáng với một khởi đầu mới?
Đã có một người từng rơi vào bóng tối như thế. Nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa, bà không chỉ được chữa lành mà còn được mời gọi sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Hôm nay, tôi mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện của Maria Mađalêna, người phụ nữ đã đi từ vực sâu của khổ đau đến niềm vui của Phục Sinh.
Maria Mađalêna, một cái tên đã từng gắn liền với quá khứ tăm tối. Kinh Thánh kể rằng bà từng bị quỷ ám, mang trong mình bảy thứ xấu xa trói buộc. Có lẽ bà đã từng lạc lối, từng bị coi thường, từng sống trong sự dằn vặt và tuyệt vọng. Nhưng rồi Chúa Giêsu đã đến, không phải với lời kết tội, mà bằng một tình yêu giải thoát. Người đã chữa lành bà, đã gọi tên bà, và kể từ giây phút ấy, Maria Mađalêna đã không còn là con người cũ nữa.
Từ một người mang đầy thương tích, bà trở thành môn đệ trung thành, theo chân Chúa trên mọi nẻo đường. Khi mọi người bỏ chạy trong ngày Chúa chịu khổ hình, bà vẫn ở lại dưới chân thập giá. Và khi ánh sáng Phục Sinh bừng lên, chính bà là người đầu tiên được gặp Chúa Giêsu Sống Lại.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna bước ra mộ. Trái tim bà vẫn còn nặng trĩu. Chúa Giêsu mà bà yêu mến, Đấng đã cho bà một cuộc đời mới, giờ đây đã chết. Bà khóc, dòng nước mắt nhòa đi, bà không nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Bà tưởng đó là người làm vườn. Nhưng rồi, chỉ một tiếng gọi, “Maria!” tất cả bừng sáng. Chúa Giêsu vẫn ở đó, sống động, yêu thương, và gọi tên bà.
Bạn thân mến,
Maria Mađalêna không chỉ được tha thứ, bà được mời gọi sống một đời sống mới. Bà không chỉ được cứu độ mà còn được trao ban một sứ vụ loan báo Chúa Phục Sinh cho các môn đệ.
Hôm nay, Chúa cũng đang gọi tên bạn, tên tôi. Người không chỉ muốn tha thứ cho chúng ta mà còn muốn chúng ta sống một đời sống mới trong ân sủng. Bạn có sẵn sàng để Ngài biến đổi tâm hồn mình không? Bạn có dám bước ra khỏi bóng tối của quá khứ để đón nhận ánh sáng Phục Sinh không?
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng đã biến đổi cuộc đời của Maria Mađalêna, cũng biến đổi chúng ta, để chúng ta can đảm bước theo Ngài, trở thành chứng nhân sống động của tình yêu và lòng thương xót Chúa.
Lạy Chúa, xin gọi tên con, xin chạm đến tâm hồn con, để con can đảm từ bỏ quá khứ và bước đi trong ánh sáng tình yêu của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con yếu đuối và đầy thương tích, nhưng con tin rằng tình yêu Chúa có thể chữa lành và đổi mới con. Xin giúp con sám hối thật sự và bước vào một cuộc đời mới theo ý Chúa. Amen.