Từ ngày 24 đến 28 tháng 08 năm 2026, quý Chị hữu trách Dòng Đa Minh Rosa Lima đã quy tụ về Tu viện Trung ương Dòng để tham dự tuần thường huấn năm 2026 với chuyên đề: "Vai trò người lãnh đạo trong việc xây dựng cộng đoàn theo triết học" do cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R giảng huấn.

Nội dung của tuần thường huấn trình bày về vai trò của người lãnh đạo trong việc kiến tạo sự hiệp nhất và phát triển cộng đồng dựa trên các nền tảng triết học hiện đại. Thông qua tư tưởng của Charles Taylor, Zygmunt Bauman… Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải cho thấy những thách đố của đời sống thánh hiến hiện nay. Trong bối cảnh thế tục hóa và chủ nghĩa cá nhân thống trị, người lãnh đạo cộng đoàn tu trì rất dễ rơi vào một trong hai cực đoan: hoặc trở thành một nhà quản lý hành chính lạnh lùng sử dụng "lý trí công cụ" để đo lường hiệu quả công việc, hoặc biến thành một người duy trì kỷ luật cứng nhắc làm nghẹt thở tự do của thành viên.

Bài học lớn nhất từ triết học Charles Taylor và Zygmunt Bauman được cha Hải phân tích rất kỹ: người lãnh đạo đúng nghĩa không phải là "kiến trúc sư của tháp Babel"nơi nỗ lực đồng nhất hóa xóa bỏ sự khác biệt mà là người đồng hành giúp mỗi thành viên phát triển căn tính cá vị trong mối tương quan đối thoại Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV chỉ ra trong Magnifica Humanitas, chúng ta phải chấp nhận sự mong manh phận người, biến sự đa dạng thành nguồn lực và lấy đối thoại làm nền tảng chung.

Hơn thế nữa, triết học hiện sinh của Gabriel Marcel và đạo đức học Lévinas đã nâng tầm vai trò lãnh đạo lên thành một sứ mạng linh thánh: phục vụ sự hiệp thông. Người lãnh đạo không nhìn thành viên qua các khuôn mẫu có sẵn, mà đón nhận họ qua "dung mạo" cụ thể, lắng nghe tiếng lòng nội tâm và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm vì họ. Đó là một cuộc hoán cải dứt khoát: chuyển đổi từ "cái tôi tự trị" sang "cái tôi đối thoại", chuyển từ "cơ cấu quản trị" sang "đồng hiện hữu" và tình yêu vô vị lợi.

Tuần thường huấn khép lại, nhưng hành trình kiến tạo những cộng đoàn Rosa Lima ấm áp, bình an và chứng tá Tin Mừng chỉ mới bắt đầu. Quý Chị hữu trách trở về cộng đoàn không phải với một cuốn cẩm nang quản trị cứng nhắc, mà với một nhãn quan nhân văn sâu sắc, một trái tim biết lắng nghe và một tinh thần lữ hành kiên cường hướng về Đấng Tuyệt đối.



Ban truyền thông
