REVIEW PHIM: VUA CỦA CÁC VUA (The King of Kings)
- Đạo diễn: Seong-ho Jang
- Thể loại: Hoạt Hình
- Khởi chiếu: 12/12/2025
- Thời lượng: 101 phút
- Ngôn ngự: Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt, Lồng tiếng Việt
Mấy ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội Công giáo, bộ
phim Vua của các Vua (The King of Kings)
được nhắc đến và chia sẻ khá nhiều. Sự tò mò và có lẽ cả một chút mong đợi, tôi
cũng chọn cho mình một buổi chiều, mua vé đến Gigamall Thủ Đức, như một cách lắng
nghe xem bộ phim đang được cộng đồng quan tâm ấy muốn nói điều gì.
Trước hết cần khẳng
định, đó là một bộ phim “rất đáng xem” vì những lý do sau:
Giữa mùa phim Giáng
Sinh rộn ràng bom tấn, "Vua của các Vua" (The King of Kings)
lặng lẽ xuất hiện như một nốt trầm xao xuyến, mang đến một góc nhìn vừa lạ lẫm
lại vừa thân quen về cuộc đời Đức Giêsu. Không chọn cách kể chuyện sử thi hoành
tráng theo lối mòn, đạo diễn người Hàn Quốc Jang Seong-ho đã khéo léo đặt ống
kính qua đôi mắt trong veo của cậu bé Walter – một nhân vật hư cấu nhưng lại là
đại diện hoàn hảo cho sự tò mò và ngây thơ của mỗi chúng ta.
1.
Sự hiện diện của "Chứng nhân nhí" trong các Phép lạ
Điểm sáng tạo lớn
nhất của kịch bản chính là việc để Walter hiện diện trong hầu hết các biến cố
quan trọng. Cậu không chỉ đứng nhìn. Khi Chúa hóa bánh ra nhiều, chính Walter
đã chia sẻ phần bánh mình đang ăn. Chi tiết này cực kỳ đắt giá, nó biến một câu
chuyện Kinh Thánh xa xưa trở nên sống động và có tính tương tác. Walter ở đó khi
người mù được sáng mắt, khi người bại liệt bước đi, và cả những khoảnh khắc
căng thẳng như cơn bão trên biển hồ hay người phụ nữ ngoại tình được tha thứ.
Việc Walter luôn mong
chờ Vua Giêsu rút ra một "thanh kiếm thần" như Vua Arthur là một phép
ẩn dụ tuyệt vời cho tâm lý chung của con người: chúng ta thường mong chờ một vị
cứu tinh với quyền lực áp chế, mạnh mẽ về thể xác. Nhưng lời giải thích của
người cha đã đưa bộ phim lên một tầm cao mới về tư tưởng: Quyền năng thực sự
của Vua Giêsu là Tình Thương, Lòng Nhân Ái và Sự Hy Sinh.
2.
Ngôn ngữ điện ảnh của sự "Đồng hình đồng dạng"
Một trong những phân
cảnh gây xúc động mạnh nhất, thể hiện tư duy điện ảnh xuất sắc của đạo diễn
Jang, là cảnh Walter lạc mất chú mèo ở Jerusalem. Hình ảnh người cha chịu đau
đớn, lặn lội tìm chú mèo cho con được lồng ghép song song với hình ảnh Chúa
Giêsu chịu khổ nạn.
Khi Walter nhìn thấy
Chúa qua hình ảnh người cha ôm chú mèo trở về, bộ phim đã chạm đến đỉnh cao của
thần học thị giác: Chúa không ở đâu xa, Ngài hiện diện ngay trong tình phụ tử,
trong sự hy sinh thầm lặng của những người thân yêu.
Đặc biệt, cái kết đầy
tính biểu tượng khi Walter thấy mình được Vua Giêsu chìm xuống gắn vào Thập giá
để đẩy cậu nổi lên mặt, gợi nhắc đến hình ảnh Chúa Giêsu kéo Phêrô khi ông chìm
xuống biển. Đó là thông điệp về sự cứu rỗi: Ngài chấp nhận chìm xuống, chấp
nhận cái chết để nâng con người lên sự sống.
3.
Tranh cãi về nhãn dán 13+ và rào cản tiếp cận
Một điểm đáng tiếc
lớn cho khâu phát hành tại Việt Nam là việc gắn nhãn 13+. Đồng quan điểm
với nhiều khán giả, tôi cho rằng đây là một sự thận trọng không cần thiết của
hội đồng kiểm duyệt.
Đạo diễn Jang
Seong-ho đã xử lý các phân cảnh khổ nạn cực kỳ tinh tế và "sạch".
Không có máu me rùng rợn, không có mũi giáo đâm sườn hay tiếng roi vọt tàn khốc.
Ông nhắm đến khán giả thiếu nhi, nên ngôn ngữ hình ảnh mang tính gợi mở hơn là
tả thực. Việc dán nhãn 13+ vô tình đã tước đi cơ hội của các em nhỏ, đối tượng
cần được nuôi dưỡng tâm hồn nhất trong mùa Giáng Sinh này được thưởng thức một
tác phẩm giáo dục tuyệt vời.
Tóm lại: "Vua của các Vua" không phải
là một bộ phim hành động với kỹ xảo choáng ngợp kiểu Hollywood, nhưng nó là một
"thánh lễ" bằng hình ảnh kéo dài 101 phút. Đúng như thông điệp
phim: Một vị vua đích thực phải phục vụ con dân của mình. Đừng chỉ xem
vì tò mò, hãy xem vì một câu chuyện nhân văn về tình yêu và sự hy sinh. Đây
chắc chắn là món quà tinh thần ý nghĩa nhất để chuẩn bị tâm hồn cho đại lễ
Giáng Sinh sắp tới.
Mưa HẠ
