Mấy ngày qua, bầu khí của Tu viện Mẹ Thiên Chúa dường như thêm phần năng động và ấm áp bởi những bài chia sẻ của Dì Anna Hồng Loan - một người chị rất đỗi thân thương trong Dòng. Với đề tài "Môn đệ thừa sai theo mẫu gương thánh Rosa Lima" và với một phong cách vừa năng động, hài hước, lại vừa sâu sắc và giàu trải nghiệm, Dì đã khéo léo làm sáng lên những nét linh đạo của Dòng qua bốn chữ cái tưởng chừng đơn sơ nhưng chứa đựng cả một gia sản thiêng liêng rộng lớn: R - O - S- A.

Hành trình ấy khởi đầu bằng chữ R - Read như một lời đánh thức mỗi người biết nhìn lại chính mình. Hình ảnh cô bé Rosa khi còn nhỏ đã biết xin Chúa dạy đọc để tìm kiếm Lời Ngài, say mê những trang sách thiêng liêng của Thánh Catharina thành Sienna và Thánh Louis de Granda, đã mở ra một góc nhìn rất mới. Người nữ tu hôm nay không chỉ dừng lại ở việc đọc sách, mà còn phải biết “đọc” ra dấu chỉ thời đại, đọc ra nhịp đập của một thế giới đang mang nhiều tổn thương bằng cách để cho Lời Chúa làm bản chỉ đường và để cho tiếng nói của Chúa Thánh Thần dẫn dắt.

Nối tiếp dòng chảy ấy, chữ O - Open mở ra một khoảng trời bao la của tình yêu và sự trao ban. Thật vậy, thánh Rosa đã luôn mở lòng ra với Chúa và mở rộng trái tim hướng về tha nhân, tự tay chăm sóc những người đau yếu và gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Từ tấm gương ấy, chị em chúng ta được mời gọi ý thức lại sứ mạng của người môn đệ thừa sai: phải biết mở ra để đón nhận nguồn ánh sáng từ Thiên Chúa, để rồi chính mình trở thành chứng nhân sống động của lòng thương xót, thành những dấu chỉ hy vọng của Nước Trời giữa lòng xã hội hôm nay.

Là những người con của cha thánh Đa Minh, chữ S - Study lại chạm đến tâm hồn mỗi người như một lời thức tỉnh nhẹ nhàng mà sâu sắc. Như thánh Rosa là mẫu gương của việc tự học, học nơi các thánh và học nơi Chúa trong đời sống chiêm niệm; chúng ta cũng có trách nhiệm thăng tiến bản thân trên con đường học vấn, không phải để tìm kiếm danh xưng cá nhân, mà là trách nhiệm đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết của sứ vụ. Chính trong những nỗ lực, hy sinh và kỷ luật của việc học, chúng ta được mời gọi kết hiệp với Chúa Giêsu, Đấng đã hiến dâng chính mình để cứu độ nhân loại.

Khép lại chuỗi ký tự nhưng lại mở ra một tầm nhìn sứ vụ mênh mang, chữ A – Aim nhắc nhớ đến tầm quan trọng của việc đặt ra những mục tiêu trong đời sống. Thánh Rosa đã sống trọn vẹn mục tiêu nên một với Chúa và lan tỏa đức ái trọn vẹn đến gia đình lẫn tha nhân. Từ nền tảng ấy, chị em Đa Minh Rosa Lima chúng ta cũng được mời gọi chú tâm hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và hiệp thông theo mẫu thức Cộng đoàn Chúa Ba Ngôi. Bởi vì, trước khi gieo bước chân thừa sai đi đến muôn nơi, chính cộng đoàn phải là nơi đong đầy tình yêu, là bệ phóng thiêng liêng vững chắc nhất cho mọi công cuộc loan báo Tin Mừng.

Qua từng câu chuyện kể duyên dáng, từng nụ cười và cả những khoảng lặng đắt giá, Dì không chỉ truyền đạt kiến thức mà đã thực sự truyền lửa. Dì giúp chị em nhận ra linh đạo Rosa Lima không phải là điều gì xa xôi nằm trong sử sách, mà đang chảy trong chính dòng máu và nếp sống hằng ngày của mỗi nữ tu hôm nay.

Từ sâu thẳm tâm hồn, tôi cảm nhận được phần nào những vất vả trong việc miệt mài nghiên cứu và nhiệt tâm chia sẻ của Dì. Nhưng điều quý giá hơn cả là qua những chia sẻ ấy, tôi hiểu hơn những thao thức, trăn trở của quý Dì hữu trách trong việc đào sâu và làm sáng tỏ vẻ đẹp linh đạo của Dòng. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người chúng tôi cùng góp phần xây dựng một Đa Minh Rosa Lima tươi trẻ mà sâu sắc, năng động mà thánh thiện, nhiệt tâm trong sứ vụ và trung thành với căn tính của mình giữa lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.

Têrêsa bé nhỏ