Năm 2026 mang đến cho người Công giáo Việt Nam một sự trùng
hợp phụng vụ thật đặc biệt: Mùa Chay Thánh bắt đầu ngay giữa những ngày rộn
ràng nhất của Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Thứ Tư Lễ Tro năm nay đúng vào ngày
mùng Hai Tết. Dù Hội đồng Giám mục Việt Nam
đã dời việc cử hành sang thứ Sáu (mùng Bốn Tết) để các
tín hữu được vui hưởng trọn vẹn ba ngày Tết của dân tộc, nhưng đó vẫn là
những ngày đầu năm, khi nhiều gia đình còn đang trong không khí sum họp, đón Tết
mừng xuân. Giữa bầu khí lễ hội, làm thế nào để người tín hữu vừa sống trọn vẹn niềm
vui sum vầy của văn hóa dân tộc, vừa bước vào hành trình thanh tẩy tâm linh một
cách ý nghĩa?
Đọc lại các Thư mục vụ của các vị Chủ chăn từ các Giáo phận trên cả nước, có
thể nhận thấy một điểm nhấn chung: không có sự đối nghịch giữa Mùa Xuân của đất
trời và Mùa Xuân của ân sủng. Trái lại, chính sự gặp gỡ này mở ra cơ hội để mỗi
người thánh hóa niềm vui ngày Tết bằng chiều sâu nội tâm của Mùa Chay.
1.
Sự hòa quyện giữa niềm vui đón xuân và tinh thần sám hối
Xuyên suốt các thư mục vụ, các Đức Giám mục đều dành những
lời cầu chúc bình an đầu năm, đồng thời khéo léo mời gọi cộng đoàn Dân Chúa
nhìn Mùa Chay như là một "Mùa Xuân thiêng liêng" của tâm hồn. Bởi lẽ, chúng ta thường dễ mang tâm lý
rạch ròi: Tết là để vui chơi, còn Mùa Chay là trầm buồn, sám hối. Vì thế, các
vị chủ chăn lại mời gọi chúng ta nhìn sự kiện này như một sự bổ túc tuyệt vời.
Đức Tổng Giám mục
Giuse Vũ Văn Thiên (TGP Hà Nội) đã đúc kết sự hòa quyện này bằng một hình ảnh
rất đẹp: "Vẻ đẹp của mùa xuân chỉ thực sự trọn vẹn khi tâm hồn chúng ta
được đổi mới trong ơn nghĩa Chúa; và niềm vui của mùa xuân sẽ lớn hơn khi chúng
ta sống thân tình hài hòa với anh chị em mình". Ngài cũng nhấn mạnh
thêm: "Mùa xuân là lúc đất trời thay áo mới, là dịp dọn dẹp và làm mới
nhà cửa. Cũng vậy, Mùa Chay mời gọi chúng ta dọn dẹp ngôi đền thờ tâm hồn".
Việc bắt đầu Mùa Chay trong dịp Tết chính là lời nhắc nhớ cốt
lõi: Hãy dọn dẹp cõi lòng mình cho sạch sẽ, tinh tươm hệt như cách chúng ta dọn
dẹp nhà cửa đón Giao thừa. Sự "dọn
dẹp" đó không phải là một sự ép buộc gượng gạo, mà là một quy luật tất yếu
của sự sống. Như lời Đức TGM Giuse Nguyễn Năng (TGP Sài Gòn) diễn giải: "Cũng
như lá cây phải rụng xuống để trổ sinh lá mới, xanh tươi, đầy nhựa sống, mỗi
Kitô hữu cũng phải chết đi cho đời sống cũ để tăng cường sự sống mới của Đức
Kitô Phục sinh".
Cùng chung tâm tình
ấy, Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân (TGP Huế) mời gọi cụ thể hóa sự canh tân đó: "Mỗi
người chúng ta hãy làm tươi mới tâm hồn và đời sống của mình, khởi đi từ quyết
tâm từ bỏ một thói quen xấu và tập tành một thói quen tốt. Hãy dám bước tới
từng bước một trong hành trình nên thánh."
2.
Lắng nghe và Ăn chay
Nhịp sống ngày Tết thường bị lấp đầy bởi tiệc tùng, gặp gỡ
và sự sôi động không ngừng của không gian mạng.
Điểm nhấn sâu sắc và mang tính thời sự cho vấn đề này được tìm thấy trong Thư
mục vụ của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn (Giáo phận Hà Tĩnh) với chủ đề vô cùng
thiết thực: "Lắng nghe và ăn chay".
Vị chủ chăn nhắc nhở
rằng, hoán cải phải khởi đi từ sự lắng nghe. Lắng nghe tiếng Chúa qua
các giờ kinh gia đình đầu năm. Lắng nghe tiếng than khóc của những người nghèo
khổ đang bị bỏ lại bên lề xã hội ngay trong lúc mọi người đang hân hoan đón Tết.
Lắng nghe những rạn nứt trong chính gia đình mình để hàn gắn:"Lắng nghe không chỉ giúp hiểu
biết đức tin mà dạy ta biết lắng nghe thực tại, nhất là tiếng kêu của người
nghèo, người đau khổ..."
Cũng trong tâm tình này
Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi (Giáo phận Qui Nhơn) diễn giải thêm: “Nhờ việc
lắng nghe Lời Chúa sẽ giúp mỗi người dễ dàng lắng nghe nhau để biết những nhu
cầu của nhau, đồng thời mỗi người không chỉ cầu nguyện cho chính mình, mà còn
cầu nguyện cho tha nhân. Cũng vậy việc ăn chay sẽ giúp mỗi người ý thức về
những nhu cầu của chính mình, thì đồng thời cũng biết được những nhu cầu của
tha nhân để giúp đỡ họ. Đó chính là cách thực hiện mục tiêu thứ ba của Mùa
Chay: Thực thi đức ái”
Hơn thế nữa, Đức cha
Louis mang đến một cái nhìn rất mới về việc ăn chay trong bối cảnh ngày nay,
nhất là dịp Tết: "Ăn chay không chỉ dừng lại ở việc kiêng ăn kiêng
uống... Cách đặc biệt, đối với con người chúng ta ngày nay, ăn chay về lời nói
là cách thể hiện đức tin hữu hiệu nhất... kiêng những lời gây tổn thương, phán
xét vội vàng hay vu khống, thay vào đó là những cách nói hiền hòa, xây dựng và
tôn trọng lẫn nhau".
Một cái Tết chỉ thực
sự ý nghĩa khi đôi môi ta biết "ăn chay" những lời sắc mỏng và đôi tai
được mở ra để thấu hiểu người bên cạnh.
3.
Chia sẻ Mùa Xuân – Thực thi Bác ái Mùa Chay
Ba cột trụ của Mùa Chay là: Cầu nguyện, Ăn chay và Bố thí.
Thật tuyệt vời khi truyền thống "Bố thí" (chia sẻ bác ái) của Mùa
Chay lại vô cùng đồng điệu với nét đẹp "lì xì" và "tương thân
tương ái" của người Việt trong ngày Tết.
Đức TGM Giuse Nguyễn
Năng (TGP Sài Gòn) đưa ra một lời mời gọi rất thiết thực, chạm đến cốt lõi của
hành trình hoán cải: "Để sống ý nghĩa của Mùa Chay cách cụ thể, tôi mời
gọi từng cá nhân cũng như các gia đình... trong dịp Tết này, hãy bớt chi tiêu
hay mua sắm những điều không cần thiết, bớt những bữa tiệc, và để dành số tiền
đó giúp đỡ người nghèo."
Quà Tết mang ý nghĩa bác ái Mùa Chay là món quà đẹp lòng
Thiên Chúa nhất. Qua các Thư mục vụ, các Giám mục mời gọi chúng ta bớt đi một chút chi tiêu xa xỉ để trao
gửi yêu thương cho những người nghèo. Đó chính là cách chúng ta dệt nên một mùa
Xuân ấm áp cho tha nhân và tích trữ một kho tàng vô giá trên trời. Cũng trong tâm thức ấy, Đức cha
Matthêô Nguyễn Văn Khôi (Giáo phận Qui Nhơn) đã đúc kết lời cầu chúc đầu năm
bằng một định nghĩa trọn vẹn về sự "thành công" của người tín hữu: "Xin
kính chúc tất cả mọi người một năm mới thành công nhờ sự trung thành với Thiên
Chúa, đầy sức mạnh của đức tin, bền bĩ trong đức cậy, luôn nhanh nhẹn trong
việc thực thi đức ái và xinh đẹp như thiên thần nhờ đời sống thánh thiện".
Việc Mùa Chay 2026
đan xen vào những ngày Tết Bính Ngọ không phải là một "sự cố" về lịch
phụng vụ làm khó người tín hữu, mà thực sự là một ân sủng hiếm có.
Những lời nhắn nhủ
đầy thao thức của các vị chủ chăn đã chỉ cho chúng ta con đường: Sống Mùa Chay
giữa những ngày Xuân chính là đưa cốt lõi của Tin Mừng vào lòng văn hóa dân
tộc. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta biết đón một cái Tết Bính Ngọ ngập tràn niềm
vui sum họp, nhưng lòng vẫn đủ tĩnh lặng để "lắng nghe", biết
tiết chế để "ăn chay", và luôn sẵn sàng "bớt những bữa
tiệc để giúp đỡ người nghèo".
Đó mới thực sự là một
mùa Xuân rực rỡ và trọn vẹn nhất – mùa Xuân của những tâm hồn được biến đổi trong
tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh.
Mưa HẠ
