Mùa Chay đối với tu sĩ Đa Minh không chỉ là thời gian sám hối cá nhân mà còn là cơ hội đào sâu căn tính của mình trong sứ vụ rao giảng. Được mời gọi trở thành chứng nhân của chân lý, người Đa Minh không thể sống Mùa Chay như một hành trình đơn độc, giới hạn trong những thực hành khổ chế cá nhân, mà phải hướng đến một sự đổi mới toàn diện. Trong hành trình này, cầu nguyện, khổ chế và bác ái không tách biệt mà hòa quyện vào nhau, tạo nên nhịp sống mang đậm tinh thần giảng thuyết. Noi gương các thánh trong Dòng, chúng ta ý thức rằng chính sự hoán cải
Cầu nguyện
Cầu nguyện là một nghĩa vụ thiêng liêng, đồng thời là hơi thở của đời sống Đa Minh. Thánh Albert Cả nhắc nhở rằng; cầu nguyện chân thực đòi hỏi tâm hồn được thanh luyện khỏi những lo âu trần thế, để "con mắt trong sáng của trái tim có thể hướng đến Chúa một cách thực sự và đơn giản." Đó không phải là một thực hành mang tính thời vụ, mà là một thái độ sống, một sự kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa.
Trong dòng chảy đó, Thánh Catarina Siena mời gọi chúng ta hướng về Thánh Giá như nguồn mạch của mọi ơn sủng: "Hãy nâng trái tim và suy nghĩ của bạn lên một chút trước cây thánh giá ngọt ngào và thánh thiện nhất, khi đối mặt với mọi gánh nặng như hư không. Mong muốn chịu đựng một chút đau đớn về thể xác để được tha thứ cho nỗi đau vĩnh viễn mà chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi của mình. Được an ủi bởi tình yêu của Chúa Kitô bị đóng đinh."
Thánh Catarina Siena mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Giá như nguồn mạch của mọi ân sủng: "Hãy nâng tâm hồn và suy nghĩ của bạn lên trước cây Thánh Giá ngọt ngào và thánh thiện nhất." Khi đối diện với thử thách, chúng ta tìm thấy nơi Thập Giá không chỉ sự an ủi, mà còn là sức mạnh cho sứ vụ. Một đời sống cầu nguyện đích thực phải dẫn đến hành động: khi chiêm niệm về tình yêu tự hiến của Đức Kitô, người Đa Minh được thôi thúc dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc rao giảng Tin Mừng.
Ăn chay
Ăn chay là một hành động kỷ luật cá nhân và cũng là một lời tuyên xưng niềm tin. Thánh Đa Minh khuyến khích các anh em của mình "chiến đấu trong cuộc chiến tốt đẹp, " bằng sự tiết chế, không phải chỉ trong việc ăn uống, mà còn trong lời nói, thói quen tiêu dùng và cách sử dụng thời gian. Nhịn ăn theo tinh thần Đa Minh là từ bỏ những gì không cần thiết để dành chỗ cho điều quan trọng hơn: tìm kiếm chân lý và sống theo Tin Mừng.
Chân phước Henry Suso mời gọi chúng ta: "Siêng năng tách mình khỏi những thứ phù du, khéo léo thanh tẩy bản thân khỏi những gì không thuộc về Thiên Chúa." Khi tiết chế khỏi những thực tại chóng qua, tâm hồn chúng ta trở nên tự do hơn để đón nhận Chúa. Nhịn ăn không phải là sự ép buộc, mà là lời đáp trả tự nguyện của lòng khao khát một đời sống kết hiệp mật thiết hơn với Đấng đã tự hiến vì chúng ta.
Bố thí & Bác ái
Bác ái đối với người Đa Minh cũng được coi là một lối sống. Thánh Tôma Aquinô nhấn mạnh rằng "ở đâu có lòng bác ái, ở đó có Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt mọi sự và dẫn chúng ta đi theo con đường đúng đắn." Bố thí không dừng lại ở việc chia sẻ vật chất, mà còn là sự trao ban chính mình cho tha nhân qua phục vụ, đồng hành và sẻ chia.
Chân phước Humbert của người La Mã cũng cảm nghiệm điều này khi nói; rằng bác ái đích thực không thể hời hợt hay nhất thời. Nếu phục vụ mà thiếu lòng nhiệt thành, nếu sẻ chia mà thiếu tình yêu, thì bác ái trở thành một nghĩa vụ chứ không còn là một sứ mạng. Người Đa Minh, với linh đạo phục vụ Giáo Hội và thế giới, được mời gọi để làm chứng cho lòng thương xót Thiên Chúa qua một cuộc sống luôn hướng về tha nhân.
Kiên trì
Sống tinh thần Mùa Chay không phải là một nỗ lực ngắn hạn mà là một hành trình bền bỉ. Thánh Catarina de' Ricci nhấn mạnh rằng; con đường nên thánh đòi hỏi sự kiên trì, bởi vì lòng nhiệt thành ban đầu có thể phai nhạt nếu không được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và ân sủng. Lòng kiên trì giúp chúng ta giữ vững tinh thần sám hối và đổi mới, ngay cả khi gặp thử thách.
Thánh Louis Bertrand tiếp tục ý tưởng này bằng cách ví von hành trình thiêng liêng như “một con đường đầy chông gai”. Nếu thiếu tỉnh thức, chúng ta dễ bị lạc hướng. Nhưng nếu bước đi trong ánh sáng Lời Chúa và sức mạnh của cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự sống đích thực.
Hơn cả sự chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Mùa Chay là dịp để mỗi tu sĩ Đa Minh tái khẳng định căn tính của mình, trung thành với sứ vụ và sống trọn vẹn ơn gọi làm chứng cho chân lý. Noi gương các thánh Dòng, chúng ta được mời gọi sống Mùa Chay với một tâm hồn rộng mở, một ý chí kiên trì và một tinh thần sẵn sàng canh tân bản thân. Chỉ khi chính mình được biến đổi, chúng ta mới có thể rao giảng cách thuyết phục và thi hành sứ vụ cách trung tín. Nhờ đó, hành trình Mùa Chay không chỉ mang lại hoa trái thiêng liêng cho đời sống cá nhân mà còn góp phần làm lan tỏa ánh sáng Tin Mừng Phục Sinh đến với thế giới.
Mưa HẠ