Lời Chúa: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài.” (Mc 6, 18)
Suy niệm: Lời Chúa tường thuật lại cuộc xét xử bất công của vua Hêrode với ông Gioan Tẩy giả. Ông Gioan là một người công chính, can đảm nói sự thật khi thấy nhà vua làm điều trái với lề luật là cưới vợ của anh mình, chính vì thế ông bị tống ngục, bị chặt đầu vì mưu kế của bà Herodia – tình nhân của nhà vua.
Mặt khác, Lời Chúa cũng phơi bày một sự thật của xã hội bấy giờ: đầy những gian dối và bất công, những cuộc vui, những cuộc say men làm cho chúng ta đánh mất chính mình.Nhà vua đã không thể rút lại lời hứa nên đã dẫn đến cái chết của một người công chính. Chứng tá của Thánh Gioan giúp chúng ta cảnh tỉnh lại đời sống, giúp ta can đảm nói lên sự thật, sống chức năng ngôn sứ cách năng động hơn.
Ngày nay, để sống theo sự thật quả là một thách đố lớn vì con người như đang rơi vào trào lưu tục hóa, cùng với sự xen lẫn, hòa trộn giữa thật và giả. Thật vậy, không ít người trong xã hội này dám nói lên sự thật, ít người dám ngăn cản sự ác, chỉ đứng đấy nhìn, bình luận và bỏ đi. Vì thế, mỗi kitô hữu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm sống chứng nhân giữa đời qua việc sống thật trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chính thánh Gioan là một mẫu gương cho ta học theo về việc can đảm dám làm chứng cho sự thật, cho dẫu có phải hy sinh chính tính mạng của mình. Thánh nhân chính là con người của Tin Mừng như trong Tin Mừng Gioan đã khẳng định: “Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3,21), ánh sáng đó là Đức Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban thêm cho con sức mạnh và ơn can đảm để dám: Nghĩ- nói- hành động theo sự thật nơi Đức Kitô và không sợ hãi khi làm chứng cho sự thật. Amen.
Thực hành: Tôi sẽ dành thời gian hồi tâm và xét mình mỗi ngày để nhìn lại tinh thần sống thật, nói thật trong sự chân thành của mình và cố gắng sửa đổi bản thân.
