THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN  

SỰ HY SINH ÂM THẦM

Lc 8, 1-3

Lời Chúa: “Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Các bà  đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.” (Lc 8, 2-3)

Suy Niệm: Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, phụ nữ và trẻ em bị xem là những thành phần thấp kém, không có địa vị và tiếng nói trong đời sống cộng đồng. Thế nhưng, đối với Chúa Giêsu lại không hề có sự phân biệt hay loại trừ. Người nhìn thấy nơi mỗi con người – dù là nam hay nữ – phẩm giá cao quý và giá trị độc nhất trước mặt Thiên Chúa. Tất cả đều được mời gọi tham dự vào công trình cứu độ, mỗi người theo ơn gọi và nét riêng của mình.

Thánh Luca cho chúng ta biết rằng, bên cạnh Nhóm Mười Hai, luôn có sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của những người phụ nữ. Họ không giảng dạy công khai, không giữ vai trò lãnh đạo, nhưng chính họ đã dùng của cải, sức lực và tình yêu của mình để nâng đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Vai trò của họ tuy lặng lẽ, nhưng lại vô cùng thiết yếu và không thể thay thế.

Cũng vậy, nơi Mẹ Maria, chúng ta chiêm ngắm mẫu gương tuyệt hảo của ơn gọi người nữ. Mẹ không loan báo Tin Mừng bằng những lời lẽ hùng hồn, nhưng bằng cả cuộc đời thấm đẫm yêu thương, khiêm nhường, vâng phục và phó thác. Là người nữ, chúng ta được mời gọi trước hết biết trân trọng và yêu mến chính ơn gọi của mình. Sống trọn vẹn từng ngày trong tinh thần dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, nhất là qua những hy sinh âm thầm, những việc làm nhỏ bé nhưng được thực hiện với một tình yêu lớn lao.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con học được nơi Mẹ Maria và các phụ nữ hôm nay bài học vô giá: biết sống âm thầm mà sâu sắc, khiêm nhường và quảng đại, để trong mọi việc nhỏ bé đời thường con cũng trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi sẽ dâng lên Chúa những hy sinh âm thầm của tôi để cầu nguyện cho những người đang mất hết niềm tin vào chính mình và cuộc sống. Cụ thể, hôm nay tôi sẽ chủ động dọn ghế trước bữa ăn và thu dọn thức ăn thừa khi xong bữa.