Lời Chúa: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng.” (Lc 4,18)

Suy niệm: Sau khi thanh luyện trong sa mạc bốn mươi ngày đêm, Đức Giêsu trở về làng Nazaret là nơi Ngài đã lớn lên vì Ngài muốn cho mọi người ở đây cũng được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Có lẽ, Chúa biết rõ, Ngài sẽ không được đón nhận nơi quê hương mình.

Thật vậy, Ngài đã gặp sự phản đối từ chính những người đồng hương, chỉ vì họ biết Ngài xuất thân từ đâu và gia đình họ hàng thân thuộc của Ngài như thế nào. Chính điều này đã trở thành hàng rào cản ngăn họ nhận ra những điều phi thường Chúa làm. Tuy nhiên, không phải vì điều đó mà Đức Giêsu không tiếp tục sứ vụ rao giảng của mình. Đức Giêsu muốn khẳng định rằng chính: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn…” (Lc 4,18). Đây chính là sứ vụ Chúa Cha đã trao phó cho Người, nên không phải vì những trở ngại dọc đường việc loan báo ơn cứu độ cho muôn dân bị chững lại. Thật vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa không bao giờ bị bó buộc bởi bất cứ lý do gì và được dành cho hết mọi người.

Là người Kitô hữu, chúng ta mang trên mình sứ mạng loan báo Tin Mừng. Thế nhưng, truyền giáo không phải là chuyện dễ dàng nhưng là sứ vụ đầy những khó khăn. Cũng như Đức Giêsu, chúng ta dễ bị người khác coi thường, ghen ghét, hiểu lầm, loại trừ. Theo gương Ngài, chúng ta phải kiên vững trong sứ vụ của mình dù có gặp phải thử thách, chông gai. Chúng ta phải xác tín rằng sứ mạng này là do chính Chúa đã trao ban mà không gì có thể ngăn cản.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi Loan báo Tin mừng, nhưng có những lúc con cảm thấy chán nản với biết bao thử thách từ bên trong và bên ngoài. Xin Chúa ban cho con một tinh thần kiên vững, nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, cùng một lòng yêu mến Chúa tha thiết, biết hướng đến phần rỗi của tha nhân cũng như của chính mình. Amen.

Thực hành: Mỗi ngày bớt đi một điều khó chịu với chính mình và tha nhân.