Sứ vụ của người môn đệ là gì? Bắt nguồn từ ai? Quay trở lại với các trình thuật Tin Mừng ta sẽ khám phá ra sứ vụ của người môn đệ Chúa Giê-su. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Phục Sinh đã ban bố lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20). Như vậy, sứ vụ của người môn đệ bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu. Đó là một lệnh truyền mang chiều kích phổ quát: làm cho muôn dân thuộc về Chúa và dìm mình vào trong đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trước khi làm cho muôn dân trở thành môn đệ và làm phép rửa cho họ, thì người môn đệ phải trở thành chứng tá của Đấng đã sai đi. Đời sống chứng tá biểu lộ chính lòng tin của người môn đệ. Qua dòng thời gian, các Kitô hữu đã được đón nhận Tin Mừng, đã trở thành con cái Chúa trong Hội Thánh qua Phép Rửa, sẽ chung chia cùng một sứ mạng thừa sai của người môn đệ.

Tất cả các Kitô hữu đều là một môn đệ thừa sai, tức là qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi thi hành các chức năng linh thánh của Đức Kitô: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Dù thuộc hàng Giáo sĩ hay là bậc Giáo dân hoặc cách riêng là những người sống đời thánh hiến, tất cả đều được mời gọi quy hướng về một mục đích duy nhất là: làm chứng cho Chúa Giêsu và tiếp nối công trình cứu độ của Ngài giữa lòng thế giới. Tuy cùng chung một sứ vụ, nhưng cách thức thi hành sứ vụ đó khác nhau, tùy theo đặc sủng và bậc sống của mỗi người.

Vậy đâu là kim chỉ nam cho người môn đệ? Thưa rằng, Lời Chúa chính là ánh sáng soi đường, hướng dẫn cho hành trình sứ vụ. Việc lắng nghe Lời Chúa trở thành một nhu cầu sống còn đối với người môn đệ, để Lời thẩm thấu, chiếm trọn tâm trí và họa lại dung mạo yêu thương của Thầy Chí Thánh trong cõi lòng họ. Từ sự lắng nghe sâu xa đó, hình ảnh Chúa Giêsu sẽ được hiện tại hóa một cách sinh động qua từng cử chỉ phục vụ ân cần, từng lời nói xây dựng, và một tấm lòng bác ái biết sẻ chia cho người nghèo khổ, nâng đỡ kẻ ngã lòng, cũng như đồng hành với những ai đang gặp thử thách trên vạn nẻo đời.

Lời Chúa hướng dẫn người môn đệ thi hành sứ vụ trong đức ái, giúp người môn đệ ý thức mình chỉ là người làm việc cho Chúa. Nhờ đó, người môn đệ luôn hăng say, dấn thân phục vụ với trọn tâm tình, như thể đang phục vụ chính Chúa Kitô vậy.

Qua việc lắng nghe Lời Chúa, người môn đệ được Chúa chạm đến, biến đổi và mở lòng cộng tác với anh chị em, để cùng nhau xây dựng cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương; đồng thời, cùng nhau thi hành sứ vụ, làm cho Nước Chúa thêm vững mạnh và lan rộng nơi trần gian này. Bởi lẽ, khi lắng nghe Lời Chúa, người môn đệ được Thánh Thần hướng dẫn, tác động, soi sáng và thúc đẩy ra đi. Chính Thánh Thần là mối dây hiệp nhất, là Đấng ban sức mạnh, nâng đỡ họ trước những nguy khó, và cũng chính Thánh Thần làm cho sứ vụ của người môn đệ trổ sinh hoa trái. Môn đệ thừa sai không cô độc một mình, nhưng có Chúa đồng hành và cùng hoạt động.

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Đây là lệnh truyền Chúa dành cho người môn đệ. Phần mình, người môn đệ sẵn sàng lắng nghe và mau mắn đáp lời bằng cách cộng tác với Đấng ban lệnh truyền, thi hành  sứ mạng thừa sai của mình, để triều đại Thiên Chúa được hiển trị trong tâm hồn mọi người.

Teresa Lee