Tiếng gọi từ những buôn làng thiếu thốn y tế
Càng đi xa và càng đi sâu vào các buôn làng vùng cao, chúng tôi mới càng thấu cảm được nỗi cơ cực của những mảnh đời nơi đây. Đó là nơi mà người dân đang cần lắm một sự chăm sóc y tế tối thiểu. Giữa đại ngàn bao la, những nhu cầu tưởng chừng như rất đơn giản ở đồng bằng lại trở thành niềm mong mỏi xa xỉ đối với bà con: một liều thuốc hạ sốt khi con trẻ lên cơn co giật, một liều thuốc hỗ trợ rối loạn tiêu hóa, một viên thuốc huyết áp cho người già, hay chỉ là một tuýp thuốc bôi viêm da dị ứng...
Thực tế đáng buồn là ở những vùng cao hẻo lánh ấy, hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kỳ nhà thuốc hay quầy thuốc tư nhân nào. Ngay cả điểm y tế của bản làng, chỗ dựa duy nhất của người dân cũng rơi vào tình trạng thường xuyên thiếu hụt những loại thuốc cơ bản và rẻ nhất như thuốc huyết áp hay thuốc hạ sốt. Người dân đau ốm chỉ biết cam chịu, trông chờ vào sự hồi phục tự nhiên hoặc những bài thuốc lá rừng may rủi.
Nhịp cầu chuyển trao yêu thương vô điều kiện
Chính trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, những viên thuốc quý giá do quý ân nhân gửi gắm đã trở thành những "liều thuốc cứu sinh" thực sự. Chị em chúng tôi chỉ là những trung gian nhỏ bé, những người nối nhịp cầu nhân ái để chuyển trao rất nhiều yêu thương và lòng nhân ái dạt dào từ những tấm lòng vàng đến tận tay bà con địa phương.
Mỗi chai thuốc bổ, mỗi liều thuốc hạ sốt được trao đi không đơn thuần là một phương dược điều trị thể lý, mà còn là hiện thân của sự sẻ chia, của tình liên đới Kitô giáo. Giữa một thế giới còn nhiều toan tính, sự giúp đỡ vô điều kiện của quý ân nhân dành cho những con người nhỏ bé, nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa – những người vốn dĩ chẳng có khả năng đền đáp lại ơn nghĩa ấy, chính là minh chứng sống động nhất cho Tin Mừng tình yêu đang được viết tiếp giữa đời thường.
Hành trình gieo thuốc quý, trao yêu thương vẫn đang tiếp tục. Những viên thuốc nghĩa tình dâng tặng hôm nay sẽ là những hạt giống hy vọng được gieo vào lòng đất mẹ vùng cao, để từ đó, tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa và sưởi ấm những tâm hồn bé mọn
Thay lời cho rất nhiều cụ già, những ông bà nơi bản làng xa xôi khi nhận được những chai thuốc bổ nâng đỡ tuổi già hay những liều thuốc thiết yếu cắt cơn đau bệnh, chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý ân nhân.











Ghi nhận từ Sr Hương Thảo
