Tại sao Chúa gọi Mattheu?

Tại vì Ngài mến Mattheu chứ gì.

Tại sao Chúa lại yêu vì,

Một người tội lỗi sao bì thiện nhân?

Tại vì Chúa xót nhân gian,

Người đau yếu đuối rất cần Thiên ân.

Tại sao Chúa lại tận tâm,

Tha người sai phạm, mỗi lần mỗi tha?

Tại vì Chúa thật là Cha,

Dẫu con vấp ngã, tình Cha không dừng.

Tại sao Chúa chẳng ngại ngùng,

Cho người lỗi phạm đi cùng Ngài luôn?

Tại vì Chúa tỏ ngọn nguồn,

Được yêu tất biết trào tuôn ân tình.


Tại sao Chúa lại đoái nhìn,

Gọi con nối bước đường tình Ngài xưa,

Dẫu con e ngại dạ, thưa,

Đường đi thập giá chẳng vừa ý con?

Tại vì Chúa quyết tin con,

Bước đi dẫu khó, nhưng còn Chúa đây.

Tại vì song bước cùng Thầy.

Gian nan sẽ hóa phúc đầy an vui.

Tại vì mỗi bước tiến, lui,

Con luôn có Chúa niềm vui nào bằng!!!

 

Nước Mắt Nhỏ