Tháng Mười Một khởi đầu với một ngày lễ rực sáng trong niềm hy vọng: Lễ Các Thánh Nam Nữ. Trong bầu khí thánh thiện ấy, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng mắt nhìn về “trời cao” nơi đoàn người đông đảo mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế, hân hoan ca tụng Thiên Chúa (x. Kh 7,9). Đó là đích điểm của hành trình đức tin, là quê hương thật nơi mỗi người chúng ta được mời gọi tiến về.
Nhiều người nghĩ rằng
“thánh” là những vị được khắc tên trên bàn thờ, tên trong sổ bộ các thánh, có
ngày lễtrong lịch phụng vụ... Nhưngcác thánh mà Giáo hội tôn vinh hôm nay
là tất cả những người đã hoàn tất cuộc đời trong ơn nghĩa Chúa, những con
người đã trung thành bước theo Chúa Giêsu, sống trọn vẹn Tám Mối Phúc của
Người. Các Ngài là minh chứng sống động rằng Tám Mối Phúc là một con đường dẫn
đến hạnh phúc đích thực và sự sống vĩnh cửu.
 
1. “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”
Tinh thần nghèo khó không đơn giản là thiếu thốn về vật chất, mà là sống với
lòng đơn sơ, khiêm nhường, biết cậy dựa vào Thiên Chúa hơn là vào của cải vật
chất.. Trong thời đại mà sự thành công thường được đo lường bằng của cải vật
chất, mối phúc này nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự khiêm nhường và sự tự do
thoát khỏi lòng tham. Khi chúng ta biết từ bỏ những tham vọng quá độ, chúng ta
có tự do để đón nhận ơn lành của Thiên Chúa. Như Thánh Têrêxa Avila từng nói: “Chỉ
Thiên Chúa là đủ,” Câu nói này giúp ta buông bỏ những gánh nặng và tìm thấy
bình an trong sự đơn sơ của lòng tin. Tinh thần nghèo khó còn mời gọi chúng ta
nhận ra rằng mọi sự chúng ta có đều là ân huệ, và chỉ Thiên Chúa mới là kho
tàng đích thực. Điều này khuyến khích chúng ta biết trân trọng và chia sẻ những
gì mình đang có ở đời này, đồng thời hướng về những giá trị vĩnh cửu ở đời sau.
2. “Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.”
Thánh vịnh khẳng định: "Người hiền lành được đất hứa làm gia
nghiệp," (Tv 37, 11). Hiền lành trong tâm hồn không phải là yếu đuối,
mà là biểu hiện của sức mạnh nội tâm và lòng kiên nhẫn trước nghịch cảnh. Trước
những biến động và thử thách, sự hiền lành giúp ta bình an, biết dùng tình yêu
đáp lại thù hận. Như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Sự hiền lành là vũ
khí để giành chiến thắng trong cuộc chiến của tình yêu.” Sự hiền lành
cũng không phải là thái độ thụ động; ngược lại, đó là một sự lựa chọn dũng cảm
để đối diện với thế giới bằng tình yêu và lòng nhân từ. Khi chúng ta thực hành
sự hiền lành, chúng ta không chỉ xây dựng mối quan hệ tích cực với người khác
mà còn góp phần vào việc xây dựng một thế giới hòa bình hơn.
3. “Phúc cho những ai sầu khổ, vì họ sẽ được an ủi.”
Sự sầu khổ trong mối phúc này không chỉ đơn thuần nói đến những nỗi đau khổ cá
nhân, mà còn thể hiện lòng cảm thương sâu sắc với thế giới xung quanh. Những ai
biết đau buồn trước sự bất công, nghèo khổ, và thiếu vắng tình thương trong xã
hội chính là những người được Chúa an ủi. Như Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Không
có hy vọng nào mà không có đau khổ, và không có đau khổ nào mà không có hy
vọng.” Câu nói này nhấn mạnh rằng trong đau khổ, chúng ta tìm thấy sức mạnh
để hy vọng, và trong hy vọng, chúng ta có khả năng vượt qua mọi thử thách. Sự
sầu khổ mời gọi chúng ta không chỉ nhìn nhận nỗi đau của riêng mình mà còn mở
rộng trái tim để cảm nhận nỗi đau của người khác. Chính từ sự đồng cảm này,
chúng ta tìm thấy mục đích và ý nghĩa của đau khổ. Đau khổ không phải là dấu
chấm hết, mà là một bước ngoặt, một con đường dẫn đến an ủi và chữa lành. Khi
chúng ta chấp nhận sầu khổ như một phần của cuộc sống, chúng ta cũng mở lòng
đón nhận ơn an ủi từ Thiên Chúa, và từ đó, trở thành nguồn hy vọng cho những
người xung quanh.
4. “Phúc cho những ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được no thoả.”
Khao khát công chính không chỉ đơn thuần là mong mỏi sự công bằng, mà còn là
một hành trình tìm kiếm lẽ phải và tình yêu thương. Trong một xã hội mà sự công
bằng thường bị lu mờ và áp bức diễn ra hàng ngày, khao khát này trở thành động
lực mạnh mẽ để xây dựng những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Như Mẹ Têrêsa
từng chia sẻ: “Nếu muốn hòa bình, hãy làm việc cho sự công bằng.” Khao
khát công chính mời gọi chúng ta không chỉ sống cho bản thân mà còn cho những
người xung quanh. Khi chúng ta tìm kiếm sự công bằng, chúng ta không chỉ mong
muốn cải thiện cuộc sống của chính mình, mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc
sống của những người khác. Đó là hành động của tình yêu, của sự đồng cảm và của
trách nhiệm đối với xã hội. Khi mỗi cá nhân đều khao khát công chính, chúng ta
có thể tạo ra một thế giới công bằng hơn, nơi mọi người đều có cơ hội sống
trong hòa bình và thịnh vượng.
5. “Phúc cho những ai biết xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót
thương.”
Lòng thương xót là khả năng cảm nhận nỗi đau của tha nhân và sẵn sàng chia sẻ
gánh nặng với họ. Giữa một thế giới lạnh lùng và vô cảm, lòng thương xót giúp
chúng ta gần gũi hơn với tha nhân và là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong
cuộc đời. Sống trong một xã hội đầy rẫy sự vô cảm, mối phúc này mời gọi
chúng ta hãy sống với lòng nhân ái, để tình thương trở thành sức mạnh giúp xoa
dịu những vết thương của thế giới. Như Thánh Faustina từng cảm nhận trong cuộc
đời: “Lòng thương xót là dấu chỉ của tình yêu vĩ đại nhất của Ta.”
6. “Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên
Chúa.”
Sự trong sạch không chỉ là sự thanh khiết, mà còn là lòng chân thành và sự ngay
thẳng. Giữa những phức tạp của thế gian, việc sống với một tâm hồn trong sạch
giúp chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi sự. Đó là thái độ biết
sống thật với chính mình, không để mình bị cuốn vào những giá trị phù phiếm.
Tâm hồn trong sạch là tâm hồn ngay thẳng, không để cho thế gian làm mờ đi niềm
tin vào Thiên Chúa. Giữa những giả dối, lọc lừa của thế gian, sống với một tâm
hồn trong sạch giúp chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi sự. Đó
là thái độ biết sống thật với chính mình, không để mình bị cuốn vào những giá
trị phù phiếm. Thánh Augustinô nói: “Tâm hồn con không ngơi nghỉ cho đến khi
được nghỉ yên trong Ngài.”
7. “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Hòa bình là điều mà thế giới luôn khao khát, nhưng cũng rất khó đạt được. Những
ai sống xây dựng hòa bình là những người biết vượt qua khác biệt để tạo nên sự
hiệp nhất. Trong Sứ điệp ngày Thế giới cầu cho ơn gọi năm 2024, Đức Thánh Cha
Phanxico nhắc nhở mọi người "Hãy là những người kiến tạo hòa bình".
Thật vậy, Người xây dựng hòa bình là người biết đón nhận và tha thứ, biết sống
hòa hợp với mọi người. Trong một thế giới đầy xung đột và chia rẽ, chúng ta
được mời gọi trở thành những sứ giả của hòa bình, mang lại sự chữa lành và hòa
giải. Khi chúng ta trở thành những sứ giả của hòa bình, chúng ta không chỉ xây
dựng một thế giới tốt đẹp hơn, mà còn phản ánh khuôn mặt của Thiên Chúa. Như
Thánh Phaolô đã nói: “Chính Chúa Kitô là sự bình an của chúng ta” (Ep
2:14).
8. “Phúc cho những ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”
Bị bách hại vì sống công chính là dám làm chứng cho Chúa giữa thế gian đầy thử
thách và đôi khi hiểm nguy. Tuy nhiên, chịu bách hại vì đức tin là điều không
phải ai cũng có thể đón nhận được. Mối phúc này nhắc nhở chúng ta rằng khi
trung thành với Chúa, chúng ta sẽ được phần thưởng Nước Trời, như lời Thánh
Phêrô: “Anh em hãy vui mừng vì phần thưởng..” (1Pr 4:13).  Ngày nay, sự bách hại có thể không phải là hình phạt thể lý, nhưng có thể là sự
hiểu lầm hay sự loại trừ khi chúng ta sống theo chân lý của Chúa. Tám Mối Phúc
giúp chúng ta vững vàng trước thử thách và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.
Tám
Mối Phúc chính là chân dung của Chúa Giêsu. Nên thánh không gì khác hơn là để
cuộc đời mình được nắn theo khuôn mặt ấy. Các thánh là những người đã sống theo
con đường này một cách trọn vẹn và đã được tôn vinh trên Nước Trời. Có thể
chúng ta không làm được những việc lớn lao, không chịu tử đạo hay làm phép lạ.
Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc chúng ta trong Gaudete et Exsultate:
“Sự thánh thiện là khuôn mặt đẹp nhất của Hội Thánh.” Và ngài nói thêm: “Tôi
thích nhìn thấy sự thánh thiện nơi những người cha, người mẹ, người lao động,
những người âm thầm sống tình yêu mỗi ngày.”
Mừng Lễ Các Thánh, xin cho mỗi người biết can đảm bước đi trong ánh sáng của Tám Mối Phúc, và một ngày kia, cũng được cùng các thánh chung hưởng niềm vui bất diệt nơi Thiên Chúa.
 
 
 
 
