( Thủ Đức 01/11/2014) Sáng 01 tháng 11 năm 2014, nhà lưu xá Sinh viên Ánh Sáng tưng bừng náo nhiệt đón tiếp phụ huynh sinh viên đang lưu trú tại đây. Các phụ huynh này đến từ nhiều vùng miền đất nước. Hôm nay cũng là ngày khánh thành một căn nhà sát vách căn nhà cũ, để đáp ứng nhu nhu cầu chỗ ở cho các sinh viên học tại các trường đại học thuộc làng Đại Học Thủ Đức.
Mở đầu là phần gặp gỡ giữa chị Teresa Nguyễn Thị Khâm với quý phụ huynh. Chị trao đổi với phụ huynh về cuộc sống của các em, về công việc và về sinh hoạt của nhà lưu xá. Chị cho biết: “ Chỉ với 500 ngàn động một tháng cho ba bữa ăn, tính vị chi chưa đến 20 ngàn đồng một ngày cho cả ba bữa. Tôi làm con tính nhẩm, nội ăn sáng bình dân thì tô bún đã 20 ngàn đồng, vậy mà các bạn sinh viên nơi đây tự nấu nướng đã giảm được chi phí khá lớn. Tuy nhiên, do nhờ các Dì thuộc tu viện nhà Trung Ương Dòng mua rau và đồ ăn ở chợ đầu mối mà giá thành cũng rẻ hơn rất nhiều so với mua lẻ ngoài chợ.
Công việc ở nhà lưu xá chỉ việc thay nhau nấu cơm và tự dọn dẹp phòng của mình. Các bạn có 10 phòng, mỗi phòng khoảng 8 em, chia thành bảy nhóm nấu cơm, tính ra một tuần bạn mới phải nấu cơm một lần cùng với 10 bạn cùng phòng. Có lẽ do tự biết sắp xếp, nên trong ngày hôm nay, các bạn sinh viên đã tự trổ tài nấu nướng và bữa ăn được mọi người khen ngợi.
Nhà lưu xá hôm nay cũng được đón tiếp 4 phái đoàn khách là: Saint Gobain, EDV, EDM và Vietnam Esperance.
Trong lời phát biểu, ông Olivier de Bayser giám đốc công ty sơn Saint Gobain nói: "Tôi thật hạnh phúc và tự hào khi đứng đây, giữa ngôi nhà này sau hai năm trời xây dựng. Tôi hạnh phúc vì góp một chút phần nho cho các bạn trẻ sinh viên và hy vọng dự án này sẽ thành công. Xin cảm ơn Sr. Khâm đã dành hết công sức cho công việc này".
Sau khi nghỉ giải lao, các sinh viên nhà lưu xá Ánh Sáng và lưu xá Terexa do sơ Sai tại Phú Nhuận cùng diễn các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn cho mọi người thưởng thức. Các điệu múa tuy chưa thành thục, các giọng hát tuy không đạt chuẩn, những đôi chân trần chưa từng lên một sân khấu hoàn tráng nào nhưng đã chiếm được tình cảm của các khán giả có mặt gồm các vị ân nhân, khách mời, quý Dì của Dòng Đaminh Rosa Lima, quý cha mẹ của các sinh viên và hội đồng giáo xứ Đông Hòa. Những tràng pháo tay không ngớt vang lên chúc mừng sau mỗi bài hát, điệu múa. Một bài hát có lẽ đặc sắc nhất là bài Hành khúc lưu xá Ánh sáng do dì Teresa Nguyễn Thị khâm viết về những vùng đất quê hương nơi mà các bạn sinh viên đến từ đó.
Tạ ơn Chúa về một ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bữa ăn huynh đệ trong tiếng cười nói lao xao. Và khách với chủ bịn rịn mãi không về được. Vì sau khi no say, các bạn sinh viên hào hứng tặng cho khách dễ đến hơn 10 bài múa, múa ngay ngoài đường, mặc dù nắng, mặc dù trưa mệt, mồ hôi nhễ nhại... nhưng sức trẻ đã chiến thắng tất cả.
Cảm ơn vì lòng hiếu khách của các bạn. Hẹn một ngày không xa, bài múa Chicken dance các bạn còn nợ đó nhé.