Trong quy trình chăm sóc da, tẩy tế bào chết là bước quan trọng nhất giúp loại bỏ lớp da sần sùi ở bề ngoài để lộ ra làn da khỏe mạnh bên trong. Trong đời sống đức tin cũng vậy, đôi khi chúng ta mải mê trau chuốt cho mình một vẻ ngoài đạo mạo, nhưng lại quên mất rằng tâm hồn cũng cần một “liệu trình” để loại bỏ những lớp “tế bào chết” của sự giả hình và chai sạn.
Lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với các luật sĩ và biệt phái năm xưa chính là một chỉ dẫn "thải độc" tâm hồn vô cùng cần thiết cho chúng ta hôm nay. Họ là những người cực kỳ tỉ mỉ khi nộp thuế thập phân từng cọng bạc hà, hồi hương, thì là, nhưng lại dễ dàng ngó lơ những giá trị cốt lõi của lề luật là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin. Lối sống đạo chuộng hình thức ấy giống như việc chỉ chăm chăm “gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà”. Những “tế bào chết” của sự ích kỷ, phán xét và thiếu lòng trắc ẩn đã tích tụ lâu ngày, khiến họ mất đi sự nhạy bén trước những đòi hỏi thực tế của tình yêu thương đồng loại.
Chúa Giêsu ví họ như những chiếc chén đĩa chỉ được rửa sạch bóng bẩy ở bên ngoài, nhưng bên trong lại đầy dẫy sự gian tham và nhơ bẩn. Khi chúng ta đi lễ, đọc kinh sốt sắng nhưng khi bước ra khỏi nhà thờ lại sẵn sàng bất công với tha nhân, thờ ơ trước nỗi đau của người nghèo khổ, đó là lúc chúng ta chỉ đang "lau chùi cái vỏ".
Việc “tẩy tế bào chết cho tâm hồn” đòi hỏi một sự can đảm để nhìn thẳng vào cõi lòng và thực hiện mệnh lệnh của Chúa: “hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”. Chỉ khi cõi lòng được dọn sạch khỏi những mưu mô, ích kỷ và được lấp đầy bằng đức công bình và lòng nhân từ, vẻ đẹp đức tin tự khắc sẽ tỏa rạng ra bên ngoài một cách tự nhiên và chân thật nhất.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những "lớp tế bào chết" của sự giả hình, thói quen phán xét và sự vô cảm đang bám chặt trong tâm hồn con. Xin cho chúng con biết sống đạo “thật” bằng một trái tim biết yêu thương, thực thi công bình và trao ban lòng nhân từ đến với mọi người xung quanh.
