“Tình yêu không thụ động, nhưng đi ra gặp gỡ người khác; trở nên người thân cận không tùy thuộc vào sự gần gũi về thể lý hay xã hội, nhưng bởi quyết định yêu thương…”  (Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân 2026)


Trong tinh thần ấy, sáng ngày 5.2.2026, Phòng khám Đăk Linh đã rộn ràng hơn thường lệ khi các nữ tu cộng đoàn Đăk Linh tổ chức chương trình tất niên – mừng Xuân dành cho các bệnh nhân đến khám và điều trị trong những ngày cận Tết.


Với ước mong mang niềm vui Xuân đến cho mọi người, không phân biệt tôn giáo và sắc tộc. Chương trình được tổ chức như một lời chúc Tết giản dị nhưng chan chứa yêu thương gửi đến những bệnh nhân vốn đang mang trong mình nỗi đau bệnh tật và những nhọc nhằn của cuộc sống.


Bên cạnh việc thăm hỏi, chúc Tết, các bệnh nhân còn được tham gia nhiều hoạt động mang đậm không khí Xuân như bốc thăm may mắn, vòng xoay may mắn, hái lộc đầu năm. Đặc biệt, mỗi người đều nhận được những phần quà sức khỏe thiết thực, góp phần giảm bớt đau nhức và mang lại sự an ủi cả về thể chất lẫn tinh thần, để “Tết này ai cũng có quà, ai cũng được vui khỏe”.


Không khí Phòng khám vì thế trở nên ấm áp với những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ và niềm vui rất đỗi bình dị. Đối với các nữ tu cộng đoàn Đăk Linh, đó chính là cách cụ thể để sống tinh thần “trở nên người thân cận”, khi tình yêu không dừng lại ở lời nói, nhưng được thể hiện bằng sự hiện diện, sẻ chia và đồng hành.


Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn ân sủng và tình yêu của Ngài trên tất cả những ai đã đón nhận sự yêu thương này, cách riêng trên quý ân nhân đã chia sẻ để làm nên một cái Tết nối kết và Xuân yêu thương cho các bệnh nhân nơi đây.














BTT

Thông tin từ Sr. Hương Thảo