Ngày 30-11 Lễ thánh Anrê Tông Đồ

Mt 4,18-22

 

 (18) Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. (19) Người bảo các ông : "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". (20) lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

(21) Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, (22) lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay, thánh Matthêu ghi lại bối cảnh Chúa Giêsu kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên. Chúng ta cùng hình dung ra khung cảnh này, để nghiệm xem cách thức Chúa Giêsu chọn tông đồ của Ngài như thế nào ?.

Về tiêu chuẩn để được chọn làm tông đồ

Tại bờ biển hồ Galilê, bốn ngư phủ đang làm việc cùng với gia đình. Simon và Anrê đang quăng chài xuống biển, còn Giacôbê và Gioan thì đang vá lưới với cha ở trong thuyền. Chúa Giêsu đã kêu gọi họ ngay khi họ đang thi hành bổn phận đời thường. Quan sát các trình thuật trong các lần gọi các tông đồ khác như : gọi Mathêu, gọi Philipphê… Lần nào Chúa Giêsu cũng gọi họ đang khi họ thi hành bổn phận đời thường. Ngài không gọi họ đang khi họ xuất chúng hay khi họ làm những việc nổi nang. Như vậy, ta có thể nhận ra rằng, tiêu chuẩn đầu tiên để được chọn làm tông đồ của Chúa không phải là những người làm những việc cao siêu, nhưng là những người bình thường giản dị, trung thành trong việc nhỏ, trung thành trong bổn phận, trung thành với thánh ý Thiên Chúa trong màu nhiệm của cuộc đời mình.

Về đối tượng được chọn là  tông đồ

Đối tượng Chúa Giêsu chọn làm tông đồ, là những ngư phủ bình dị, là dân chài vùng Galilê như bốn tông đồ hôm nay, là người thu thuế và tội lỗi như Matthêu, là kẻ bắt đạo phản nghịch cùng Chúa như Phaolô... Những tông đồ ấy không có gì là đặc sắc, họ chỉ là những người chân quê bình thường. Chính việc chọn lựa này của Chúa, làm cho chúng ta được an ủi rất nhiều. Chúng ta không thấy mặc cảm khi đi theo Chúa. Chúa gọi và chọn những ai Ngài muốn. Chúa gọi, Chúa chọn những ai đáp lại tiếng Ngài và mau mắn đi theo. Như thế, chúng ta có thể hân hoan vui mừng rằng, bất cứ ai đáp lại lời mời gọi của Chúa thì đều có thể làm tông đồ của Ngài.

Về lời hứa cho những ai làm tông đồ

Khi gọi và chọn tông đồ, Chúa Giêsu không hứa cho các tông đồ của Ngài sự giàu có vinh hoa hoặc thành đạt, Ngài cũng không hứa cho họ tiếng tăm và danh dự. Nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban ơn đủ để cho họ chu toàn sứ vụ Ngài muốn khi họ đi theo Ngài. "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". Chỉ cần dứt bỏ mọi sự để đi theo Chúa là đã hoàn thành điều kiện cần và đủ để làm tông đồ của Chúa. Còn những điều cần thiết cho sứ vụ thì chính Chúa sẽ ban cho.

Về thái độ của người muốn làm tông đồ

Tuy nhiên, trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy thái độ của bốn tông đồ đầu tiên này khi được Chúa gọi và chọn. Họ đáp lời ngaylập tức”, họ đã bỏ những gì gắn bó thiết thân với cuộc sống : “bỏ thuyền, bỏ chài” ; họ bỏ nghề nghiệp, bỏ các tương quan ràng buộc, thậm chí họ “bỏ cha lại mà theo Ngài”. Trình thuật này nhắc cho chúng ta nhớ lại, có lần nào đó, có vài người đến xin đi theo Chúa, nhưng những người ấy kẻ còn gắn bó với thuở ruộng, người còn bịn rịn về con bò mới tậu, kẻ khác còn băn khoăn về tương quan “xin cho tôi về chôn cất cha tôi”… Chúa Giêsu đã không chọn họ vào số tông đồ. Chúa chỉ chọn những ai dám dứt bỏ mọi sự, dám tín thác vào Chúa khi đi theo Ngài. Những ai mạnh dạn đi theo Chúa không sợ khó khăn, hoàn toàn dấn thân và dâng trọn cuộc đời cho Chúa trong đời sống và sứ vụ, người ấy xứng đáng làm tông đồ cho Chúa, người ấy xứng đáng được Chúa chọn.

Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Anrê tông đồ, vị thánh được mệnh danh là vị tông đồ giàu tình bạn. Vì như thánh Gioan Kim Khẩu đã khen ngợi : “Sau khi ở lại với Đức Giêsu và học cùng Người, Anrê đã không giấu kho tàng quý báu nơi mình, nhưng vội vàng chạy đến anh mình và chia sẻ …  Ông vừa tuyên xưng uy thế của Thầy, một uy thế hấp dẫn các tông đồ, vừa nói lên sự siêng năng chăm chỉ của mình, một tông đồ đã chuyên chú và quảng đại ngay từ đầu”.

Trong cánh đồng truyền giáo để mở rộng Nước Chúa, Chúa Giêsu cần những người như Anrê.

Trong cánh đồng truyền giáo, Chúa cũng cần những môn đệ như những ngư phủ hôm nay. “Lập tức” đáp lại lời mời của Chúa. Sẵn sàng dứt bỏ những gì mà theo lẽ thường là được phép quyến luyến.

Lạy Chúa Giêsu,
nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại
chọn những cầu thủ bóng đá,
những tài tử điện ảnh
làm thần tượng cho đời mình.

 Hôm nay
Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai,
và chúng con thật sự đắn đo
trước khi chọn Chúa.

 Bởi chúng con biết rằng
chọn Chúa là lội ngược dòng,
theo Chúa là bước vào con đường hẹp :
con đường nghèo khó và khiêm nhu,
con đường từ bỏ và phục vụ.

 Hôm nay, chúng con chọn Chúa
không phải vì Chúa giàu có,
tài năng hay nổi tiếng,
nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.
Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.
Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.

 Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa
nhiều lần trong ngày,
qua những chọn lựa nhỏ bé,
để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,
và để chúng con
thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa.
Amen.

 Minh Thùy