Thánh Carlo Acutis, một thiếu niên 15 tuổi với lòng yêu mến Thánh Thể, đã được Giáo hội tôn phong như một chứng tá sống động cho thế hệ trẻ. Ngài để lại cho chúng ta một định hướng: hãy sống như “bản gốc” mà Thiên Chúa đã dựng nên, đừng đánh mất mình trong những “bản sao” của thời đại. Vấn đề đặt ra cho mỗi người là: đâu mới là ý nghĩa đích thực của đời sống, và ta sẽ chọn cách sống nào để tuổi trẻ không trôi qua vô nghĩa?
Trước hết, Carlo nhắc chúng ta về mục tiêu của cuộc đời. Ngài khẳng định: “Mục tiêu của chúng ta phải là Vô Biên, chứ không phải cái hữu hạn.” Thế giới dạy ta tìm đến cái đẹp bên ngoài, sự công nhận từ người khác; nhưng Carlo đặt một câu hỏi thẳng thắn: “Tại sao con người quá bận tâm đến vẻ đẹp của thân xác mà lại không quan tâm đến vẻ đẹp của linh hồn mình?” Người trẻ hôm nay dễ đánh mất chính mình trong những so sánh và cạnh tranh, trong khi giá trị thật lại nằm ở tâm hồn biết yêu thương và gắn bó với Thiên Chúa. Bởi “hạnh phúc là ánh nhìn hướng về Thiên Chúa, buồn phiền là ánh nhìn quay vào chính mình.”
Thứ đến, Carlo chỉ cho chúng ta con đường nên thánh đơn sơ nhưng mạnh mẽ: Thánh Thể và Kinh Mân Côi. Ngài tin rằng: “Sau Thánh Thể, Kinh Mân Côi là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại ma quỷ.” Đối với một thiếu niên, “vũ khí” ấy không hề xa vời, mà là những hành động gần gũi: tham dự Thánh Lễ, lần hạt Mân Côi, sống bác ái mỗi ngày. Carlo đã chọn cho mình một “chương trình sống” giản dị mà vững chắc: “Luôn kết hợp với Chúa Giêsu.”
Không dừng lại ở đó, Carlo còn nhắc chúng ta về một cuộc chiến quan trọng hơn bất kỳ chiến trường nào bên ngoài: cuộc chiến với chính bản thân. Ngài đặt câu hỏi: “Người ta được gì khi thắng ngàn trận chiến mà lại không thể thắng được chính mình?” Quả thật, thử thách lớn nhất của tuổi trẻ không phải là đối diện với thế giới, mà là chiến đấu với sự lười biếng, ích kỷ và tội lỗi trong lòng mình. Carlo đã sớm hiểu rằng: “Sự thánh hóa không phải là tiến trình cộng thêm nhưng là bớt đi. Bớt cái tôi, để nhường chỗ cho Thiên Chúa.”
Chính nhờ những bí quyết ấy, tuổi trẻ của Carlo không trôi qua trong vô nghĩa, nhưng trở thành một hành trình trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa.
Cuối cùng, Carlo dạy chúng ta về tự do và hạnh phúc thật. Thế gian coi tự do là muốn làm gì cũng được, nhưng Carlo khẳng định: “Chỉ ai thi hành thánh ý Thiên Chúa mới thật sự được tự do.” Niềm hạnh phúc không đến từ việc thỏa mãn cái tôi, mà từ việc hướng lòng về Thiên Chúa: “Hạnh phúc là ánh nhìn hướng về Thiên Chúa. Buồn phiền là ánh nhìn quay vào chính mình.” Như thế, điều làm nên vẻ đẹp đích thực trong mắt Thiên Chúa không phải là thành tích hay hình thức, mà chính là tình yêu: “Điều thực sự làm chúng ta nên đẹp trong mắt Thiên Chúa chỉ là cách chúng ta đã yêu mến Ngài và đã yêu thương anh chị em mình.”
Tuổi trẻ của Thánh Carlo Acutis là minh chứng sống động rằng sự thánh thiện không phải là đặc ân dành riêng cho một số ít, nhưng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu. Carlo đã chọn sống như một “bản gốc”, để chứng tỏ rằng tuổi trẻ không hề ngăn cản con đường nên thánh, trái lại, có thể trở nên rực sáng khi biết để Thiên Chúa dẫn dắt. Đó cũng chính là lời nhắn gửi cho thế hệ trẻ hôm nay: hãy yêu mến Thánh Thể, trung thành với Kinh Mân Côi, sống đơn sơ và bác ái. Chỉ khi ấy, chúng ta mới chạm đến ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Như Carlo đã xác tín: “Không có Ngài, con không thể làm được gì.” Và khi Thiên Chúa chiếm hữu trái tim, con người sẽ tìm thấy tự do, hạnh phúc và một hướng đi đúng đắn cho tuổi trẻ của mình.
*Ghi chú: Các trích dẫn lấy trong bài: Những câu nói tuyệt vời của vị thánh thế hệ thiên niên kỷ: Carlo Acutis (https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/nhung-cau-noi-tuyet-voi-cua-vi-thanh-the-he-thien-nien-ky-carlo-acutis)
Mưa HẠ
