Thánh Giá, biểu tượng trung tâm của đức tin Kitô giáo, không chỉ gợi nhớ cái chết hy sinh của Đức Giêsu, mà còn là nhịp cầu nối kết giữa Thiên Chúa và con người. Phụng vụ hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Giá Đức Kitô, cây cầu nhiệm mầu được xây nên bằng máu cứu chuộc và bằng tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Nối
trời và đất
Nhìn lên Thánh Giá, ta bắt gặp hai thanh gỗ giao nhau: thanh dọc hướng về trời nối kết với Thiên Chúa; thanh ngang dang rộng ôm lấy toàn thể nhân loại. Chính tại điểm giao ấy, mầu nhiệm cứu độ được tỏ lộ: Thiên Chúa cúi xuống để nâng con người lên, và nhân loại được đưa vào trong vòng tay yêu thương của Ngài. Từ sau tội lỗi nguyên tổ, con người đã tự tách mình khỏi Thiên Chúa, tạo nên một khoảng cách, mọi nỗ lực của con người đều không đủ để lấp đầy vực thẳm đó. Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ mặc nhân loại trong bóng tối. Người trao ban Con Một yêu dấu là Đức Giêsu (x. Pl 2,6-8), để nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài mà vực thẳm ấy được lấp đầy. Đức Giêsu đã phá tan hố ngăn cách, trở nên chiếc cầu duy nhất nối lại tình thân giữa Thiên Chúa và con người. Nhờ Người, cánh cửa trời vốn khép kín vì tội lỗi nay đã mở ra cho những ai tin. Như chính Người khẳng định: “Khi tôi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Từ trên Thánh Giá, Con Thiên Chúa đã giang đôi tay, quy tụ muôn dân và dẫn họ trở về nhà Cha.
Vì thế, Thánh Giá không còn là biểu tượng của đau thương, nhưng đã trở thành cửa ngõ của sự hòa giải, là cây cầu thần linh đưa nhân loại yếu đuối đến gần Thiên Chúa, để trong Đức Kitô, tất cả chúng ta được gọi là con cái trong ân sủng.
Nối người với người
Nếu
thanh dọc nói về mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người, thì thanh ngang
của Thánh Giá lại nói lên chiều kích nhân loại. Nơi Đức Kitô, mọi người
được quy tụ thành một thân thể. Thánh Phaolô khẳng định rằng chính nhờ máu Đức
Kitô đổ ra trên thập giá, Người đã “phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù
ghét” để “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga
11,52).
Vòng tay dang rộng của Ngài trên Thập Giá ôm lấy tất cả. Người ôm lấy người Do Thái và dân ngoại, kẻ nghèo và người giàu, người công chính và cả tội nhân: “Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3,28). Như thế, Thánh Giá là cây cầu nối kết mọi khác biệt, hàn gắn mọi chia rẽ bằng tình yêu hiến tế.
Trong bối cảnh thế giới hôm nay, những bức tường của hận thù, ích kỷ và phân biệt vẫn được dựng lên, Thánh Giá nhắc nhở chúng ta. Ai bước theo Đức Kitô không thể sống trong tinh thần chia rẽ, nhưng phải trở nên người “thợ xây cầu hiệp thông” thay vì “thợ xây tường ngăn cách”. Đó là lối sống của Tin Mừng: yêu thương cả kẻ thù (x. Mt 5,44), tha thứ cho kẻ làm hại mình (x. Lc 23,34), và nối kết với tha nhân trong lòng thương xót. Khi ấy, Thánh Giá không còn là một biểu tượng, nhưng trở thành hiện thực sống động trong từng mối tương quan thường ngày, dẫn đưa con người đến hiệp thông và bình an trong Đức Kitô.
Nối đau khổ với hy vọng
Thánh Giá không xóa bỏ đau khổ khỏi đời sống con người, nhưng mặc cho đau khổ một ý nghĩa mới. Trên bình diện tự nhiên, khổ đau thường khiến con người rơi vào tuyệt vọng. Nhưng trong Đức Kitô, đau khổ trở thành con đường dẫn tới sự sống. Chính Người đã nói: “Hạt lúa gieo vào lòng đất, nếu không chết đi, thì nó trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt” (Ga 12,24).
Cựu Ước cho thấy hình ảnh tiên báo: con rắn đồng được giương cao trong sa mạc, để ai nhìn lên thì được sống (Ds 21,8-9). Cũng thế, Đức Giêsu được giương cao trên thập giá để bất cứ ai tin vào Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,14-15). Thập Giá, từ chỗ là hình ảnh của đau khổ, thất bại, đã trở thành nguồn chữa lành và sự sống mới cho nhân loại.
Nhờ Thánh Giá, người Kitô hữu có thể nhìn vào những khổ đau của mình với đôi mắt hy vọng “Chính trong những thương tích của Người, chúng ta được chữa lành” (1 Pr 2,24). Như vậy, Thánh Giá trở thành chiếc cầu nối đau khổ với hy vọng, biến nước mắt của hôm nay thành lời hứa về một niềm vui vĩnh cửu mai sau (x. Kh 21,4).
Khi chiêm ngắm Thánh Giá, chúng ta không dừng lại ở nỗi đau hay cái chết, nhưng nhìn thấy nơi đó con đường dẫn đến sự sống và niềm hy vọng. Thánh Giá là cây cầu tình yêu nối trời với đất, nối con người với Thiên Chúa, và nối chúng ta lại với nhau trong tình huynh đệ.
Mừng lễ Suy tôn Thánh Giá, chúng ta được mời gọi sống tinh thần hoà giải: hòa giải với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện và sám hối; hòa giải với tha nhân bằng tha thứ và cảm thông; và hòa giải với chính mình bằng niềm tín thác nơi ơn cứu độ.
Ước gì lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay cũng khơi dậy trong chúng ta lòng biết ơn và niềm xác tín: Thánh Giá chính là nhịp cầu cứu độ, nơi trời và đất gặp gỡ, nơi nhân loại tìm được lối về nhà Cha.
Nhóm suy niệm