Đông Văn
“Nếu các con muốn được gần Chúa Kitô, cha nhắc nhớ các con hôm nay: Ite ad Joseph – Hãy đến với Giuse” - Lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Piô XII nhắc chúng ta đến với thánh Giuse, bác thợ mộc âm thầm trong một gia đình nhỏ tại Nazaret. Tuy nhỏ bé nhưng gia đình này chính là khởi điểm trong hành trình cứu độ của Chúa Giêsu nơi trần gian. Sau Đức Mẹ, thánh Giuse là người đã góp phần rất lớn dù âm thầm trong con đường của Ngài. Càng nhìn ngắm thánh Giuse, tôi càng thấy rõ hình ảnh ngài một Giuse, con người của Thiên Chúa.
Người của Thiên Chúa được khắc họa là hình ảnh một người với hai yếu tố mà nơi thánh Giuse đã thể hiện đầy đủ:
Yếu tố thứ nhất, người của Thiên Chúa phải là người thực thi mệnh lệnh Thiên Chúa một cách toàn hảo. Nơi thánh Giuse việc thực thi trọn hảo ý Chúa là điều không thể thiếu trong cuộc đời ngài. Trình thuật Matthêu kể về bối cảnh quan trọng:
Bối cảnh đầu tiên xảy ra trước sinh nhật Chúa Giêsu, sau khi Thánh Giuse biết Đức Maria, người đã đính hôn với ngài có thai thì ngài định tâm lìa bỏ nàng cách kín đáo, nhưng sứ thần Chúa đã báo mộng cho ông về bào thai nơi cung lòng Maria bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và truyền ông đón Maria về, và “khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1, 18-21).
Bối cảnh thứ hai xảy ra khi vua Hêrôđê tìm giết hài nhi Giêsu. Khi ấy, các nhà chiêm tinh ra về, sứ thần báo mộng cho thánh Giuse đem hài nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập vì Hêrôđê muốn giết Chúa Hài Đồng và “ông Giuse liền chỗi dậy; đang đêm, ông đưa hài nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập” (Mt 2, 13-14).
Bối cảnh thứ ba xảy ra sau khi vua Hêrôđê băng hà. Khi ấy, sứ thần lại hiện ra và báo mộng cho thánh Giuse đem Hài Nhi và Mẹ Người trở về. Và “ông liền trỗi dậy và đưa Hài Nhi và Mẹ Người về đất Israel” (Mt 2, 19-21).
Những bối cảnh trên cho thấy việc vâng phục mệnh lệnh của Chúa cách toàn hảo mà nơi Thánh Giuse, người của Thiên Chúa đã thể hiện. Việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa luôn đòi hỏi phải “trả giá” là phải đối diện với những khó khăn mà ngài vẫn kiên trì, kiên định, không hề bỏ cuộc để thực hiện theo kế hoạch của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã thốt lên lời khen tặng dành cho hai đấng đã dưỡng dục Ngài, khi có một người nói về phúc cho đấng sinh thành: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 27-28).
Yếu tố thứ hai, nơi người của Thiên Chúa mà Thánh Giuse đã thể hiện: ngài chính là Đấng Bảo Trợ cho gia đình Thánh Gia và cho loài người chúng ta. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Giuse, chúng ta có thể thấy ngài luôn bảo trợ Thánh Gia trong mọi biến cố: đón Maria về làm vợ và che chở cho nàng, rồi dưới lệnh vua Augustô, ngài phải đưa vợ về quê hương để kiểm tra dân số khi Maria sắp đến ngày sinh (Lc 2, 1-7). Và những lần đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập rồi lại đưa về...những lúc ấy, ắt hẳn một mình Thánh Giuse khó mà gìn giữ nổi Thánh Gia. Vì thế, ngài đã luôn liên lỉ xin Thiên Chúa giúp, chắc chắn, ngài đã được soi sáng và được sự khôn ngoan để biết cách thực thi điều Thiên Chúa muốn.
Thậy vậy, thánh Giuse là con người thầm lặng, ít nói và khiêm tốn, ngài đã sống điều đó trong sự âm thầm, chính cuộc sống ấy đã biến Thánh nhân thành một vị Đại Thánh. Thánh Cả đã đem cuộc đời mình biến thành một Lời Chúa sống động. Ngày nay, thánh Giuse cũng luôn cầu bầu cho Giáo Hội, cho tất cả những người đến nài xin ngài, ngài đã chuyển cầu lên Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Thánh Giuse đã chẳng tiếc gì trong việc tham gia vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Ngài vẫn đang hiện diện sống động trong Giáo Hội nói chung và cách riêng với Giáo Hội Việt Nam. Không những ngài là “quan thầy” mà còn là “gia trưởng” gương mẫu đang chia sẻ cuộc đời và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
Thánh Giuse mãi mãi là tấm gương cho anh em gia trưởng soi, tấm gương của một con người luôn thao thức lắng nghe tiếng Chúa và khi đã nghe thì mau mắn đáp lại không thắc mắc cho dù phải trả giá; tấm gương của một con người luôn hướng tâm hồn về Chúa, xin vâng trước Thiên Ý, luôn phó thác để Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của Người; tấm gương về người quản gia trung tín chăm sóc hai kho tàng quý giá nhất trần gian là Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria.
Lạy Chúa, trong cuộc sống luôn có biết bao điều xảy ra ngoài dự định của con, và đôi khi còn vượt lên trên trí hiểu của mình. Xin cho con luôn biết tĩnh lặng để tìm ra ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời. Xin cho con biết noi gương thánh Giuse luôn tận tụy với bổn phận của mình trong niềm phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Ước gì con cũng học bài học thinh lặng để khôn ngoan cân nhắc trước mọi biến cố xảy ra. Amen