Hôm nay, Đức Giêsu bước vào Đền Thờ Giêrusalem. Thoạt nhìn, đó là một khung cảnh quen thuộc: người ta buôn bán chiên, bò, chim gáy để dâng tế lễ; người đổi tiền đang ngồi sẵn, vì khách hành hương từ xa đến cần đổi bạc nộp thuế Đền Thờ. Mọi sự xem ra rất hợp lý và “đúng luật”. Thế nhưng, Đức Giêsu lại nổi giận: Người đuổi những người buôn bán ra khỏi đó, lật bàn của người đổi tiền và nói: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!”


Hành động ấy không đơn thuần là một cơn bộc phát cảm xúc. Đó là cơn giận thánh phát xuất từ lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây phải thiệt thân” (Tv 69,10). Đức Giêsu không chấp nhận việc người ta biến nơi thánh thành cái chợ, nơi giao dịch trần tục thay vì gặp gỡ Thiên Chúa. Người đến Đền Thờ không như một khách hành hương, mà như chủ nhân đích thực của Nhà Chúa, như lời tiên tri Malakhi loan báo: “Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, sẽ vào Thánh Điện của Người… Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi như lửa luyện kim” (Ml 3,1-3).


Khi Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ, Người không chỉ muốn trả lại cho nơi thờ phượng sự tôn nghiêm vốn có, mà còn loan báo một điều sâu xa hơn: chính thân thể Người sẽ trở thành Đền Thờ mới. Khi nói: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại”, Người ám chỉ đến mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh. Đền Thờ vật chất chỉ là hình bóng; Đền Thờ thật là chính Đức Kitô Phục Sinh, nơi Thiên Chúa hiện diện cách trọn vẹn giữa nhân loại.


Từ đó, mọi người tin vào Đức Kitô đều được mời gọi trở nên những “viên đá sống động” xây dựng nên ngôi đền thiêng là Hội Thánh. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em không biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?” (1Cr 6,19). Mỗi người chúng ta chính là một “thánh đường nhỏ” nơi Thiên Chúa muốn cư ngụ.


Thế nhưng, cũng như Đền Thờ Giêrusalem năm xưa, đền thờ tâm hồn chúng ta rất dễ bị chiếm chỗ bởi bao “kẻ buôn bán”: lòng ích kỷ, tham lam, thói hình thức, giả tạo… Chúng ta có thể vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, nhưng bên trong đầy toan tính, đổi chác với Chúa “con làm điều này để được điều kia”. Khi ấy, việc thờ phượng không còn là tình yêu, mà chỉ là một cuộc thương lượng.


Lễ Cung Hiến Thánh Đường hôm nay nhắc ta nhớ rằng: điều Chúa muốn không chỉ là những ngôi thánh đường tráng lệ, mà là những tâm hồn trong sạch, quảng đại và chân thành. Đức Giêsu vẫn đang đi vào “đền thờ” tâm hồn ta mỗi ngày, và Người cũng đang muốn thanh tẩy nó, để chỉ còn lại tình yêu, niềm tin và tâm tình thờ phượng chân thật.


Khi ta biết lắng đọng để Chúa dọn dẹp lòng mình, bỏ đi sự giả hình, loại trừ tính toán vụ lợi, gột rửa những giận hờn, kiêu ngạo thì chính khi ấy, đền thờ thiêng liêng được xây lại từ bên trong. Đó là công trình thánh mà mỗi người được mời gọi góp phần xây dựng mỗi ngày.


Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã thanh tẩy Đền Thờ để trả lại cho Nhà Cha sự thánh thiện,
xin cũng thanh tẩy lòng chúng con khỏi mọi điều u tối và vụ lợi.
Xin cho con biết yêu mến Nhà Chúa,
và hơn hết, biết giữ tâm hồn mình luôn xứng đáng là nơi Chúa ngự.
Amen.