Lời Chúa: "Mọi sự đã hoàn tất |Ga 18, 1 - 19, 42|


Suy niệm: Hôm nay, mọi lời diễn giải đều trở nên thừa thãi. Phụng vụ đưa chúng ta vào một sự thinh lặng sâu xa. Đứng dưới chân Thập Giá, chúng ta không chiêm ngắm một vị anh hùng thất bại, mà chiêm ngắm vị Tư Tế Thượng Phẩm đang dâng hiến tế lễ hoàn hảo nhất.


Thánh Gioan không miêu tả cái chết của Chúa Giêsu như một bi kịch đau đớn, mà như một vị Vua đang ngự trên ngai tòa của Ngài. Thập Giá chính là ngai vàng. Khi Ngài nói: "Mọi sự đã hoàn tất" (Ga 19, 30), từ nguyên thủy trong tiếng Hy Lạp là Tetelestai – một thuật ngữ dùng trong thương mại có nghĩa là "Món nợ đã được trả thanh toán đầy đủ". Tội lỗi của toàn nhân loại từ nguyên thủy đến tận thế đã được thanh toán bằng Máu của Con Chiên vô tì tích.


Từ cạnh sườn bị lưỡi đòng đâm thâu, Máu và Nước chảy ra. Nước tượng trưng cho Bí tích Rửa Tội thanh tẩy linh hồn; Máu tượng trưng cho Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng sự sống. Giáo hội được sinh ra từ chính vết thương của Chúa, giống như Eva được sinh ra từ cạnh sườn của Adam khi ông đang ngủ.


Lắng đọng:Hãy dành thời gian chiêm ngắm Thập Giá thật lâu, để sự thinh lặng của Thập Giá thánh hoá tâm hồn bạn. Những đau khổ, thập giá mà bạn đang gánh chịu sẽ sinh hoa trái nếu bạn biết tháp nhập nó vào cuộc Thương Khó của Chúa Kitô.