Khi chúng ta phạm tội, chúng ta thường
bị cám dỗ tránh xa Thiên Chúa. Có thể có nhiều ý nghĩ sai lầm mà chúng ta gần
như vô thức chấp nhận, khiến chúng ngăn cản chúng ta trở về với Ngài. Những dòng
suy nghĩ này chính là điều mà Satan thích lợi dụng để có lợi cho hắn. Mỗi khi
chúng ta phạm tội, hắn tìm cách đẩy chúng ta xuống vực sâu tuyệt vọng. Hắn có
thể thì thầm hoặc nói với ta rằng tội lỗi ấy chẳng đáng lo, hoặc ngược lại, rằng
chúng ta thật khủng khiếp, tệ hại và không đáng được yêu thương. Bằng nhiều chiến
lược khác nhau, hắn cố gắng tạo khoảng cách giữa chúng ta và Thiên Chúa, tìm
cách thuyết phục chúng ta rằng mình là những con người tồi tệ. Sự thật lại hoàn
toàn ngược lại: Thiên Chúa vẫn nhìn chúng ta với ánh mắt yêu thương, ngay cả
khi chúng ta phạm tội, và Ngài luôn rộng mở vòng tay đón nhận chúng ta khi
chúng ta ăn năn sám hối.
Thiên Chúa chào đón người tội lỗi
ăn năn
Thánh Maximus The Confessor đã viết
về chân lý thiêng liêng này trong một bức thư được đọc trong Phụng vụ Giờ Kinh
Mùa Chay. Ngài giải thích rằng Thiên Chúa rất khao khát được đón chúng ta trở về:
“Ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ chúng ta, và không có gì làm Thiên Chúa vui
lòng hơn việc chúng ta trở về với Ngài bằng sự sám hối chân thành... Chính
vì thế, Đức Kitô đã công bố rằng Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi ăn
năn, chứ không phải những người công chính, và rằng không phải người khỏe mạnh
cần thầy thuốc, mà là kẻ đau yếu. Ngài tiếp tục trích dẫn những dụ ngôn khác
trong Tin Mừng để làm nổi bật thực tại này: Ngài tuyên bố rằng Ngài đến để tìm
kiếm con chiên lạc, và rằng Ngài được sai đến với những con chiên lạc của nhà
Israel. Nói một cách kín đáo hơn trong dụ ngôn đồng bạc bị mất, Ngài cho biết mục
đích của việc Ngài đến là để khôi phục hình ảnh vương giả đã bị phủ đầy nhơ uế
của tội lỗi. “Các con hãy chắc chắn rằng trên trời có niềm vui,” Ngài nói, “vì
một người tội lỗi ăn năn.”
Dù chúng ta đã nghe đi nghe lại những
câu chuyện này, nhưng chúng ta thường không để cho chúng thấm vào lòng và biến
đổi chúng ta. Thực sự có niềm vui lớn lao trên trời khi chúng ta ăn năn. Cho dù
chúng ta đã phạm bao nhiêu tội trong đời này, Thiên Chúa sẽ không bao giờ đóng
cửa với chúng ta nếu chúng ta đến với Ngài bằng sự sám hối. Ngài nhìn chúng ta
bằng ánh mắt yêu thương và mời gọi chúng ta trở về đoàn chiên của Ngài. Nếu bạn
từng cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa, bạn cần từ chối
lời dối trá đó và đi xưng tội để đón nhận tình yêu của Ngài tuôn đổ trên bạn. Thiên
Chúa yêu thương bạn, một sự thật mà chúng ta thường quên hoặc cố tình bỏ qua.
Tác giả: Philip Kosloski
Nguồn: https://aleteia.org/
Mary Pauline lược dịch
