Lời Chúa: “Thế thì ai có thể được cứu?” (Mt 13,25)

Suy niệm: Đức Giêsu đang giảng dạy cho các môn đệ con đường về Nước Trời. Con đường này đòi buộc chúng ta từ bỏ những danh lợi trần gian, những lợi ích bản thân mà mình cho là chính đáng. Đây là con đường hẹp mà rất ít người muốn đi qua. Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy: người giàu có khó vào Nước trời (Mt 19,23). Sự giàu có khiến chúng ta trở nên nặng nề, vương vấn nhiều thứ mà không thanh thoát bước vào Nước Trời. Đó như là một vật cản chúng ta trên con đường trọn lành. Các môn đệ đã phải thốt lên rằng: “Thế thì ai có thể được cứu?” (Mt 13,25)

Sự giàu có vốn không phải là căn nguyên của tội. Nhưng giàu có làm sao và sống sự giàu có như thế nào mới là điều Đức Giêsu muốn nhắm tới. Sự giàu có của chúng ta qua những con đường bất chính là sự  bất lương. Hay sự giàu có mà lối sống ích kỷ, không biết sẻ chia thì là sự tàn nhẫn. Đức Giêsu không khuyến khích những lối sống này. Bởi lẽ khi quá chú tâm đến của cải vật chất, chúng ta dễ đánh mất đời sống thiêng liêng và sẽ không dễ nhớ đến việc tìm kiếm Nước Trời.

Như vậy, con đường dẫn về Nước Trời chính là sự từ bỏ, sống tinh thần nghèo khó trong chính sự giàu có của mình. Và hành trang cho chúng ta trên con đường về Nước trời là sự trao ban, lòng quảng đại và sự nhiệt tâm. Ước mong sao chúng ta có tầm nhìn sâu và can đảm bền lâu trên hành trình tìm và tiến bước trên con đường về quê Trời giúp chúng ta hưởng nếm sự sống viên mãn và hạnh phúc bất tận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong cuộc sống thường ngày, con thường lo tìm hư danh, nhưng lại thiếu sự quan tâm, chú ý làm sao có được sự sống đời đời. Con chưa muốn đi vào những con đường hẹp nhưng thích chạy tung tăng trên những con đường rộng thênh thang là thỏa mãn những đam mê của mình. Lạy Chúa! Xin đánh thức con mỗi ngày để con biết sống những gì đẹp ý Chúa hơn là làm theo sở thích của mình. Amen.

Thực hành: Mỗi ngày, tôi cố gắng bớt đi những đòi hỏi không cần thiết và sẵn sàng trao ban cho người khác những gì mình có thể.