LỄ KÍNH THÁNH CATARINA DE SIENA
Ga 7, 14b-18. 37b-39
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN SỨC MẠNH
Lời Chúa: “Ai tự mình giảng dạy, thì tìm vinh quang cho chính mình. Còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình thì là người chân thật”. (Ga 7, 18)
Suy niệm: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa là nguồn sức mạnh. Nhờ đó những công việc chúng ta làm trổ sinh hoa trái tốt lành. Nhưng những hoa trái đó không phải để đem lại vinh quang cho chúng ta mà để làm sáng danh Chúa.
Thái độ “tự mình” là một cách thức cám dỗ đầy tinh vi của ma quỷ. Nó khiến chúng ta nhầm lẫn rằng: những thành công mà ta có là thành quả mà ta tự nỗ lực phấn đấu. Như thế, ta tự phụ vào sức lực của mình và dần không cần đến Thiên Chúa nữa. Nhưng sự thật là tất cả mọi sự tốt đẹp đến với ta đề do ý định của Thiên Chúa. Ý thức được điều đó, chúng ta cẩn thận xét lại xem nguồn lực để ta sống và phục vụ là từ đâu?
Thánh Catarina mà chúng ta mừng kính hôm nay là một mẫu gương hăng say phục vụ Giáo hội bằng sức mạnh của Chúa. Chị kết hiệp đời sống chiêm niệm vào đời sống phục vụ một cách trọn vẹn. Từ cuộc đời Thánh Catarina chúng ta càng xác tín về sự nhất thiết đến với Chúa trong cầu nguyện, thánh lễ, suy niệm để múc lấy sức mạnh vô hạn của Ngài. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ hoàn toàn phó thác cuộc đời vào bàn tay Ngài để đón nhận mọi sự với lòng biết ơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kiên trì cầu nguyện giữ tâm trí tập trung trong những giờ phụng vụ và kết hiệp với Chúa trong lời nguyện tắt. Như thế, con sẽ thật sự dấn thân phục vụ bằng sức mạnh của Chúa.Amen.
Thực hành: Hôm nay, trong cầu nguyện và thinh lặng, tôi xét mình và trả lời câu hỏi: “Tôi đã nương mình vào sức mạnh của Chúa hay chưa?”
