LỄ TRUYỀN TIN
Lc 1,26-38
SỐNG “XIN VÂNG” NHƯ ĐỨC MARIA
Lời Chúa: “Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)
Suy niệm: Lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ đi từ những cung bậc cảm xúc khác nhau: ngạc nhiên, bối rối, tự hỏi, - suy nghĩ và đáp trả. Mẹ đã can đảm nói lên niềm tín thác vào Thiên Chúa, vượt ra khỏi sự sợ hãi về những nguy hiểm của con đường tương lai. Nhờ đâu mà Mẹ lại can đảm thưa “Xin Vâng” như vậy? Phải chăng lời thưa của Mẹ là một sự liều lĩnh với cái nhìn của người đời?
“Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa…” - lời ấy xuất phát từ trái tim của Mẹ Maria dành cho Thiên Chúa. Nhìn vào đời sống cộng đoàn hôm nay, để sống trọn vẹn lời “xin vâng” quả thật rất khó, bởi “xin vâng” đồng nghĩa với việc ta cần phải tuân giữ Ba lời khuyên Phúc Âm và luật Dòng, phải từ bỏ những ý riêng và cả những hoạch định của riêng mình. Đức Maria đã thưa “xin vâng” để chúng ta là con cái của Mẹ cũng biết sống vâng phục như Mẹ. Hai chữ “vâng” và “phục” phải là một hành động sóng đôi không thể tách rời.
Bước theo Đức Giêsu, chúng ta cũng trở thành những con người can đảm, dám từ bỏ đi bản thân và những cám dỗ nơi thế gian, đón nhận những gì cộng đoàn chia sẻ và tập sống khiêm tốn vâng phục mỗi ngày. Đời sống ấy không chỉ giúp chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn, mà còn là dấu chứng cho niềm hy vọng Nước Trời ngay tại thế này.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, lời “Xin Vâng” của Mẹ là kết tinh của một tình yêu hiến dâng tất cả cuộc đời cho Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con thưa “xin vâng” như Mẹ, bằng cách mau mắn và can đảm đón nhận thánh ý Chúa qua những biến cố diễn ra trong đời sống chúng con. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ để ý về cách nói năng của tôi với chị em và đón nhận những góp ý, những ý kiến trái chiều trong sự thinh lặng, phó thác mọi biến cố cho Thiên Chúa.