THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH

BÁNH TRƯỜNG SINH

Ga 6, 30-35

 

Lời Chúa: Đức Giê su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” ( Lc 6, 35)

Suy niệm: Khi nghe Chúa Giêsu nói về một thứ bánh đem lại sự sống trường sinh, dân chúng háo hức xin Người cho họ được ăn thứ bánh đó mãi. Họ cứ nghĩ, thứ bánh đó cũng là dạng vật chất, trổi vượt hơn mana xưa và ăn vào cơ thể sẽ không phải đói. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã bác bỏ lối suy nghĩ ngu muội đó và mặc khải cho họ biết bánh hằng sống chính là Người.

Chúa Giêsu là bánh trường sinh, ai ăn bánh trường sinh - là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu thì không còn phải đói, phải khát nữa mà được no thỏa trong tâm hồn.Từ lương thực chóng hư, Chúa Giêsu mời gọi con người tìm cho mình lương thực đời đời. Chính Chúa là của ăn thiết yếu đối với chúng ta, vì Người làm thỏa cơn đói hy vọng, cơn đói chân lý, cơn đói ơn cứu độ mà tất cả chúng ta đều nhận thấy không phải trong bụng mà trong trái tim mình.

Đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có lương thực nuôi sống linh hồn. Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Lời của Ngài. Chỉ có Ngài mới làm chúng ta chẳng còn phải lo lạc lối hay đói khát tinh thần. Vì chính sự dư tràn hồng ân dịu ngọt từ Mình Máu Thánh Chúa Kitô sẽ khoả lấp mọi khát vọng cho chúng ta, nhất là khát vọng sự sống đời đời.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu Kitô, là bánh đích thực đem lại sự sống vĩnh cửu, xin Chúa ban cho con đức tin vững vàng, biết lắng nghe Lời Chúa và rước Mình Máu Thánh Ngài, để được Ngài nuôi sống thân xác và linh hồn con.Từ đó con trở nên con người mới trong Đức Kitô. Amen.

Thực hành: Ngày hôm nay, tôi quyết tâm khao khát và trân trọng khi đón rước Mình Máu Thánh Chúa vào tâm hồn.