THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH

ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA

Ga 10, 22-30


Lời Chúa: "Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi" (Ga 10,27)

Suy Niệm:Trình thuật Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan thuật lại việc Đức Giêsu hé mở cho người Do thái biết Người là ai? Họ cứng lòng tin vì họ không thuộc đàn chiên của Chúa. Họ không mở lòng để đón nhận Lời Chúa và họ cũng không mở mắt ra để nhìn những việc Ngài làm.

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. (Ga 10,27). Những ai thuộc đàn chiên của Chúa thì sẽ nghe được tiếng Chúa. Lời Chúa ngày nào cũng được ta nghe, ta đọc và ta suy nhưng ta có nghe được điều Chúa muốn nói với ta là gì hay không? Người Do thái xưa cũng đã từng nghe Chúa nói, thấy Chúa làm nhưng họ cũng không nhận ra Chúa và họ đòi Chúa công khai cho họ biết (Ga 10,24). Có lúc ta cũng như họ, đòi Chúa phải làm cái gì đó để chứng thực Ngài là Con Thiên Chúa, bởi ta cố chấp không chịu tin.  

Lời Chúa mời gọi tôi nhìn lại, tôi có thực sự là chiên của Chúa không? “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi” (Ga 10,27).  Ngài tha thiết kêu mời tôi sống tình bác ái yêu thương. Sự bác ái không chỉ dừng lại ở việc yêu người yêu mình mà còn yêu cả kẻ thù. Tình yêu thương không dừng lại việc không làm tổn thương đến ai mà còn biết giúp đỡ, chia sẻ với nhau trong vui buồn cuộc đời. Tôi có đáp lại tiếng của Ngài không?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, trong thế giới hôm nay, con người bị bao vây bởi quá nhiều tiếng động và âm thanh hỗn tạp, đến độ con không còn có thể nghe được tiếng của Chúa. Xin Chúa cho con lắng nghe được tiếng của Ngài để khỏi bị lạc hướng giữa cuộc sống hôm nay. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ cố gắng chu toàn tốt công việc bổn phận và vui vẻ đón nhận những điều trái ý của mình, mà dâng lên cho Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn. Xin Chúa đồng hành với tôi.