THỨ BA TUẦN THÁNH
Ga 13,21-33.36-38Lời Chúa: Ông Phêrô thưa: “Con sẽ thí mạng con vì Thầy” (Ga 13,37b)
Lời Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang: “Tôi nhất định theo Đức cha, các quan có bắt ngài, ắt sẽ chẳng tha tôi. Đức cha chết vì đạo, tôi cũng chết theo…”[1]
Suy niệm: Trong ngày thứ ba tuần Thánh, chúng ta được nghe Tin mừng nói về bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Chính tại bữa ăn này, Chúa cho các ông biết rằng con người sẽ nộp Ngài vào tay kẻ dữ, sẽ bị phỉ nhổ đánh đập và giết chết. Phêrô, một con người năng nổ để bảo vệ Thầy nhưng rồi cũng được tiên báo là sẽ chối Thầy ba lần. Tại sao Chúa Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện để chọn các môn đệ nhưng các ông lại phản bội Thầy? Phải chăng Ngài đã lầm?
Thưa, không phải Chúa đã lầm bởi Ngài biết rõ các ông là người như thế nào. Ngài chọn các ông không bởi tình yêu mà các ông dành cho Ngài, nhưng bởi chính tình yêu Ngài dành cho các ông. Nơi thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, ngài không chỉ tuyên xưng bằng lời nói nhưng đã dùng chính mạng sống mình để chứng thực điều đó. Thánh nhân đã cảm nghiệm được kinh nghiệm từ Thánh Phê-rô để chính ngài xác quyết hơn lòng tin của mình bằng cái chết vì Đức Ki-tô.
Khi nhìn lại đời sống đức tin, có lẽ nhiều lúc chúng ta cũng giống như hai người môn đệ kia. Cuộc sống bình lặng tốt đẹp thì không khó để ta thốt lên câu giống Phêrô: “Con sẽ thí mạng con vì Thầy” nhưng khi sóng gió ập đến và đời sống không như mơ, chúng ta có thể mất tất cả và bị chính người thân chất vấn đời sống đức tin của chúng ta, việc tốt chúng ta làm mà đổi lại chỉ toàn điều bất hạnh như ông Gióp thì liệu chúng ta có còn giữ được đức tin chăng? Chúng ta là người được tuyển chọn và thánh hiến, chúng ta có dám hy sinh mạng sống vì Chúa không?
Ý lực sống: Lạy Chúa, Chúa yêu con bằng một tình yêu tròn đầy, viên mãn còn con yêu Chúa thì lúc đầy lúc vơi. Hôm nay con quyết tâm quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể để chất vấn bản thân con đã yêu Chúa như thế nào? Amen!
Lòng Thầy xao xuyến khôn nguôiLời Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang: “Tôi nhất định theo Đức cha, các quan có bắt ngài, ắt sẽ chẳng tha tôi. Đức cha chết vì đạo, tôi cũng chết theo…”[1]
Suy niệm: Trong ngày thứ ba tuần Thánh, chúng ta được nghe Tin mừng nói về bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Chính tại bữa ăn này, Chúa cho các ông biết rằng con người sẽ nộp Ngài vào tay kẻ dữ, sẽ bị phỉ nhổ đánh đập và giết chết. Phêrô, một con người năng nổ để bảo vệ Thầy nhưng rồi cũng được tiên báo là sẽ chối Thầy ba lần. Tại sao Chúa Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện để chọn các môn đệ nhưng các ông lại phản bội Thầy? Phải chăng Ngài đã lầm?
Thưa, không phải Chúa đã lầm bởi Ngài biết rõ các ông là người như thế nào. Ngài chọn các ông không bởi tình yêu mà các ông dành cho Ngài, nhưng bởi chính tình yêu Ngài dành cho các ông. Nơi thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, ngài không chỉ tuyên xưng bằng lời nói nhưng đã dùng chính mạng sống mình để chứng thực điều đó. Thánh nhân đã cảm nghiệm được kinh nghiệm từ Thánh Phê-rô để chính ngài xác quyết hơn lòng tin của mình bằng cái chết vì Đức Ki-tô.
Khi nhìn lại đời sống đức tin, có lẽ nhiều lúc chúng ta cũng giống như hai người môn đệ kia. Cuộc sống bình lặng tốt đẹp thì không khó để ta thốt lên câu giống Phêrô: “Con sẽ thí mạng con vì Thầy” nhưng khi sóng gió ập đến và đời sống không như mơ, chúng ta có thể mất tất cả và bị chính người thân chất vấn đời sống đức tin của chúng ta, việc tốt chúng ta làm mà đổi lại chỉ toàn điều bất hạnh như ông Gióp thì liệu chúng ta có còn giữ được đức tin chăng? Chúng ta là người được tuyển chọn và thánh hiến, chúng ta có dám hy sinh mạng sống vì Chúa không?
Ý lực sống: Lạy Chúa, Chúa yêu con bằng một tình yêu tròn đầy, viên mãn còn con yêu Chúa thì lúc đầy lúc vơi. Hôm nay con quyết tâm quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể để chất vấn bản thân con đã yêu Chúa như thế nào? Amen!
Môn sinh yếu đuối, từng người lộ ra:
Vì tiền phản bội – Giuđa
Sợ run mà chối ấy là Phêrô
Những người mạnh mẽ tung hô
Bỏ Thầy trốn hết – môn đồ còn đâu ?!
Thầy cam chịu những sầu đau
Cho nhân gian bắc nhịp cầu yêu thương.
* * *
Quyết tâm sám hối tội vương,
Chớ đừng sa ngã lầm đường ai ơi!
[1] Nt. Maria Thèrèse Bùi Thị Minh Thùy, Cầu nguyện cùng với các thánh Dòng Đa Minh, Phương Đông, 2015, trang 250