THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐỜI SỐNG

Mt 5,13-16

 

Lời Chúa: Chính anh em là muối cho đời nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại”. (Mt 5, 13-16)

Suy niệm:Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc đến hai hình ảnh “muối và ánh sáng” của đời sống. Cả hai đều là lời nhắc nhở cho chúng ta nhìn lại bản thân phải chăng lòng tôi có còn muối và ánh sáng của Chúa không?

Chính anh em là muối, là ánh sáng cho đời”. Đây không phải chỉ là lời nói chỉ về vị giác nhưng là một lời nhắc nhở về chiều sâu nội tâm của con người. Giữa những nhạt nhẽo, bóng tối của cuộc đời, Chúa mời gọi ta hãy làm cho hương vị cuộc đời thêm mặn mà và tràn đầy ánh sáng. Chúa vẫn trung tín chờ đợi con người. Chúng ta có bằng lòng để ướp vị mặn, chìm vào ánh sáng của Chúa dưới ánh đèn chầu nhỏ bé không?

Là môn đệ của Chúa ta cần giữ độ mặn của muối, thắp đèn cho sáng trong việc trung thành với đức tin mà mình đã lãnh nhận, gìn giữ, phát triển và tỏ lộ những phẩm giá Tin Mừng nơi chính mình, trở nên gương sáng, gương lành cho mọi người để sự hiện diện của chúng ta tăng thêm ý nghĩa và giá trị của cuộc sống con người. Tất cả sẽ nên trọn vẹn khi trở về với Chúa trong Lời của Ngài, gắn bó thân tình với Bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, không có Thầy con không làm được gì. Con ước ao được thấm đẫm vị muối và được soi sáng trong ánh sáng của Chúa. Xin cho con luôn nên một với Ngài trong Bí tích Thánh Thể là kho tàng muối mặn, là nguồn dầu đèn không bao giờ cạn để thắp sáng đời sống và giữ mặn chất muối Tin Mừng cho mình và người khác. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ ghi lại một câu Lời Chúa để suy gẫm cả ngày, đồng thời giữ giờ viếng Chúa sáng, trưa, chiều, tối, để kín múc nguồn ân sủng hầu thắng mọi gian nan của ngày sống.