Lời Chúa: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)
Suy niệm: Những lời huấn dụ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một lời khuyên mà còn là một đòi hỏi thật gắt gao Chúa dành cho chúng ta. Trong cuộc sống, việc không sống theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” đã được coi là hành động tử tế, một nỗ lực vượt lên trên bản tính tự nhiên của con người. Thế nhưng, Chúa còn muốn chúng ta tiến xa hơn nữa trong yêu thương, trong cầu nguyện và trong sự hoàn thiện, như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.
Nhận biết tha nhân mang hình ảnh của Chúa là bước đi đầu tiên, và để sống theo những đòi buộc của Ngài lại là một cuộc chiến nội tâm để chạm đến bản chất thần linh mà tự sức ta không bao giờ thắng nổi. Thật vậy, có ơn Chúa thì không có gì là không thể, vì Thiên Chúa là Cha toàn năng sẵn sàng ban ơn cho tất cả con cái của Người.
Nếu như sự hòa thuận trong gia đình thường bắt nguồn từ việc con cái cảm nhận được tình yêu bao dung của cha mẹ, thì cũng vậy, chúng ta có thể yêu anh chị em mình khi chúng ta nhớ lại muôn ân lộc và lòng yêu thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin Cha giúp con nhìn tha nhân qua ánh mắt của Cha, để dù phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào do những anh chị em ấy gây ra, con cũng có thể sống tinh thần sẵn sàng tha thứ, cảm thông khi con có những trải nghiệm thật sâu sắc về tình yêu thương mà Cha dành cho con. Nhờ đó, con luôn sống trong an vui và luôn ghi nhớ: sự “hoàn thiện” luôn là điều con cần phải vươn tới. Xin ban ơn để con vượt qua những ghét ghen, oán hận đời thường để sống bác ái, yêu thương và xứng đáng là người con bé nhỏ của Cha. Amen.
Thực hành: Tập suy nghĩ tích cực, nói lời hay và nhất là dành thời gian để cảm nhận tình yêu mà Chúa dành cho ta trong từng giây phút sống.
