Lời Chúa:“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. (Mt 7, 12)

Suy niệm: Lời mời gọi mà Chúa Giê-su gửi đến các môn đệ năm xưa cũng là lời nhắn nhủ cho mỗi chúng ta hôm nay. Ở đó, chúng ta không bao giờ chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, nhưng Lời Chúa còn thôi thúc mỗi người bước vào hành trình hoán cải và canh tân, nghĩa là thay đổi lối sống của mình theo tinh thần Tin Mừng.

Thực tế, trong mỗi người luôn tồn tại “cái tôi” muốn chiếm ưu thế, muốn được người khác yêu thương, cảm thông và đối xử tốt. Thế nhưng Chúa Giê-su lại mời gọi ta bước ra khỏi chính mình, chủ động sống bác ái và để cho tình yêu thương đi bước trước. Và trong cuộc sống, ta đừng chờ đợi, cũng đừng để cho ước muốn được người khác chia sẻ, cảm thông, yêu thương… lấn chiếm và phủ lấp tất cả, bởi vì chính bản thân chúng ta cần mở lòng ra để đến với anh chị em xung quanh trước tiên.

Khi tôi chú tâm thực thi dù chỉ là những việc nhỏ bé, nhưng dưới ánh mắt của Chúa, thì tôi cũng đang làm cho chính Chúa vậy (x. Mt 25,40). Nhờ đó, tôi từng ngày được biến đổi và trở nên giống Ngài hơn, ngõ hầu Lời Chúa không chỉ vang lên trên môi miệng, nhưng được thể hiện qua đời sống yêu thương cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết lắng nghe và ghi khắc Lời Chúa trong lòng, để mỗi ngày con biết hoán cải và bước đi trong tình yêu của Chúa. Và lạy Chúa, có rất nhiều khoảnh khắc trong ngày, con cảm thấy Lời Chúa thật không dễ để chu toàn. Những lúc ấy, con xin Chúa chiếm giữ trọn vẹn tâm hồn con và giúp con ý thức rằng, khi tình yêu của con dành cho Chúa và tha nhân đủ lớn thì con sẽ làm được. Xin cho con cũng biết ra khỏi cái tôi ích kỉ, để tận tâm đón nhận, chia sẻ và phục vụ mọi người trong tình bác ái chân thành. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ tập đi bước trước, dành thời gian để quan tâm, hỏi thăm và lắng nghe chị em.