Lời Chúa: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2,16)
Suy niệm: Đền thờ Giêrusalem là trái tim và là niềm tự hào của đất nước Do Thái. Đó là nơi con người đến dâng lễ vật và gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng đáng buồn thay, sự thánh thiêng ấy đã bị biến thành nơi sào huyệt buôn bán của những người nhiều tham vọng. Về những vụ lạm dụng tôn giáo như thế, các ngôn sứ xưa đã nhiều lần lên tiếng khiển trách. Và hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ lên án bằng lời mà Ngài đã bừng lên “cơn giận thánh”. Ngài đã thắt giây thừng đánh đuổi tất cả những gì làm ô uế đền thờ để trả lại cho nơi ấy bản chất linh thánh vốn có.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào đền thờ tâm hồn mình. Đền thờ ấy cũng đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Tẩy và đặc biệt qua những lời khấn dòng. Chúng ta hãy giữ cho ngôi đền thờ này không bị ô uế bởi những kiêu ngạo, ích kỷ, vô tâm… nhưng luôn trong sạch, thánh thiện cho Thiên Chúa ngự.
Hôm nay, ta hãy mời Chúa Giêsu đi vào tâm hồn mỗi người để Ngài thanh tẩy đền thờ tâm hồn ta nên tinh tuyền. Ngày mai và mãi mãi, chúng ta cũng vẫn mở cửa lòng để đón rước Chúa ngự vào và thanh tẩy chúng ta, vì bao lâu còn ở chốn gian trần là bấy lâu ta vẫn bị các thần ô uế ấy quấy nhiễu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con khẩn cầu Chúa thương ngự đến và ngự trị trong ngôi đền thờ tâm hồn con. Một khi Chúa hiện diện, cõi lòng con sẽ không còn khoảng trống để cho đủ mọi thứ ô uế bởi tinh thần thế gian xâm chiếm. Xin cho con cũng ý thức gột rửa tâm hồn mình bằng việc chuyên chăm lắng nghe gẫm suy Lời Chúa, tham dự thánh lễ cách sốt sắng và siêng năng tìm đến với Bí tích Giao Hòa. Amen.
Thực hành: Ngày hôm nay tôi sẽ luôn cầu nguyện và nhắc nhở với bản thân về sự hiện diện của Chúa bằng câu Lời Chúa: “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3,16).
