Lời Chúa: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời.” (Mt 18, 4)
Suy niệm: Thường trong chúng ta đều mong ước có một vị trí quan trọng trong cuộc sống.Các môn đệ cũng vậy, sau những ngày hành trình theo Thầy các ông cũng hỏi “Ai là Người lớn nhất trong Nước Trời.” Chúa Giêsu đáp lại câu hỏi này bằng một hành động hết sức đơn giản nhưng đầy sâu sắc: Ngài đưa một em nhỏ, đặt giữa vào vào các ông và bảo rằng: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.”
Ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn hóa của sự phô trương, công nghệ AI và khát vọng khẳng định cái tôi đang ở mức cao. Con người dùng mạng xã hội để khẳng định mình, để đánh bóng cá nhân. Ngược lại với lối sống ấy, hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên như một em nhỏ là tin tưởng vào Thiên Chúa, cậy dựa vào Thiên Chúa, đồng thời trở về một tâm hồn tự hạ để can đảm bước xuống khỏi “ngai vàng” của ảo tưởng mà sống thật với bản thân và với Chúa.
Thánh Clara là một mẫu gương khiêm hạ bé nhỏ trong đời sống dâng hiến, đã được Chúa ban cho vị trí lớn trong Nước Trời là được cùng với các thánh chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Theo gương thánh nữ, tôi cũng được thôi thúc trở nên bé nhỏ, tự hạ để nên giống Chúa Giêsu hơn. Bởi lẽ, Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ mình xuống làm người, và đi đến tận cùng là cái chết trên thập giá để nâng nhân loại lên.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, giữa một thế giới luôn lôi kéo con phải vượt lên trên người khác bằng mọi giá, xin dạy con biết dừng lại và nhỏ bé đi. Xin cho con hiểu rằng: chỉ khi con biết khiêm nhường cúi xuống, con mới chạm được tới lòng thương xót của Chúa và tìm thấy sự cao trọng đích thực của một người con cái Chúa. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ làm một việc tốt thầm lặng cho chị em mà
không cần họ biết ơn hay khen ngợi, như một cách luyện tập sự khiêm tốn trong
tâm hồn.
