Lời Chúa: “Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không chịu sám hối.”(Mt 11, 20)

Suy niệm: Khi đến rao giảng và làm phép lạ ở nơi nào, Chúa Giêsu chỉ ước mong ở đó họ nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa để rồi hoán cải đời sống nên tốt lành hơn. Nhưng buồn thay, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu phải lên tiếng quở trách các thành Khoradim và Betxaida, bởi họ không có dấu hiệu thay đổi trước ơn lành của Người. Thay vào đó, họ dửng dưng với các phép lạ, cứng đầu cứng cổ, khước từ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu.

Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng vượt bậc thì con người càng rơi vào ảo tưởng rằng mình có thể làm chủ vận mệnh của mình mà không cần đến Thiên Chúa. Họ dễ coi những ơn lành Chúa ban là điều hiển nhiên, dẫn đến thái độ sống vô ơn và không muốn thay đổi bản thân. Thật vậy có biết bao biến cố lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống, chúng ta thử xét xem Chúa đang mời gọi chúng ta từ bỏ điều gì để sống xứng đáng với những ơn Chúa gửi trao cách nhưng không cho chúng ta?

Là môn đệ của Đức Kitô, tôi được nghe lời Chúa hàng ngày, được sự hướng dẫn từ quý Dì hữu trách, vậy tôi đã thật sự lắng nghe, thật lòng sám hối và thật nỗ lực sống theo lời Chúa dạy chưa? Tôi có xem những ơn lành Chúa ban hàng ngày là điều hiển nhiên không? Có khi nào tôi cũng đang rơi vào sự chai lì đức tin như con người ngày hôm nay?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng trở nên quen thuộc, cứng lòng trước những hồng ân Chúa ban. Xin cho con ơn sám hối chân thành, để mỗi ngày con biết canh tân và không ngừng nỗ lực tìm kiếm sự thiện hảo cùng niềm vui vĩnh hằng ở bên Chúa. Nhờ vậy, con luôn sống xứng với tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Amen.

Thực hành: Tôi sẽ dành thời gian xét mình mỗi ngày, thay đổi một suy nghĩ tiêu cực về chị em.