Lời Chúa: Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác”.(Mt 13, 37 - 38)
Suy niệm: Với lời giải nghĩa dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng của Đức Giêsu cho ta thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người được biểu lộ bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng tự do của chúng ta. Với thời gian, lúa tốt có thể lấn át cỏ lùng và không cho cỏ lùng cơ hội phát triển. Nhưng cũng có thể xảy ra điều ngược lại, cỏ lùng bóp nghẹt lúa và làm lúa chết đi. Do đó, sự chờ đợi của Thiên Chúa được xem như là cơ hội để chúng ta làm cho hạt giống tốt trong mình được lớn lên, được đơm trái giữa những bon chen, tranh đua của sự dữ.
Từ sự quảng đại của Thiên Chúa chúng ta biết rằng: Chúa cho mỗi người có cơ hội ‘làm lại cuộc đời’ khi vấp ngã, lỡ chân trật bước…Do đó, trong mối tương quan giữa người với nhau, hay tương quan trong cộng đoàn, chúng ta cũng nhẫn nại và luôn cho người khác cơ hội, không nên đóng khung, đẩy họ vào chỗ không lối thoát.
Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi sống bao dung, nhẫn nại, quảng đại, tha thứ để góp phần làm cho “cỏ lùng” được “biến đổi GEN” trở thành “lúa tốt”. Sự chờ đợi nhẫn nại của Chúa cũng mời gọi ta hãy kiên nhẫn và bao dung với chính bản thân và mọi người. Thêm vào đó, chúng ta cũng đừng bao giờ đặt dấu chấm hết cho bất cứ một ai hoặc mãi dán nhãn những điều xấu cho những người xung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguyện cho Lời Chúa được trổ sinh hoa trái trong cuộc sống con! Xin cho con biết nhìn nhận thân phận mình tội lỗi, yếu đuối, mỏng manh, dễ sa ngã nên cần được Chúa đỡ nâng, bổ dưỡng; đồng thời cảm thông với những yếu đuối của anh chị em con. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi tập nhìn những sự việc của anh chị em tôi với ánh nhìn, cách nghĩ của Chúa để không xét đoán, không lên án nhưng là sự cảm thông và chia sẻ những nỗi lòng của họ.
