Lời Chúa: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa” (Mt 15, 2)

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thái độ không mấy hài lòng của những người Pha-ri-sêu trước hành động không rửa tay của các môn đệ. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại đi ngược với những luật lệ cứng ngắc “không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,11).

Trong cuộc sống con người, có rất nhiều thứ luật lệ. Mục đích của việc ban hành luật lệ chắc chắn là để hướng đến việc giúp con người nên tốt hơn. Tuy nhiên nó sẽ nguy hại khi luật đi ngược lại với tình yêu thương và cũng là khi người ta chỉ chăm chú, khắt khe với người khác.

Điều Chúa Giê-su muốn dạy mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình trước khi xét đoán người khác. Mỗi chúng ta đều là những thụ tạo yếu đuối và chỉ mình Chúa mới có quyền lên án, phán xét. Bởi vậy, khi áp dụng luật vào cuộc sống, chúng ta đừng bao giờ vội vàng kết tội bất kì ai theo kiểu của nhóm người Biệt Phái. Thêm vào đó, đời sống mỗi người cần thông cảm cho nhau, hiểu nhau để giúp nhau sống xứng đáng với những ân ban Chúa dành cho chúng ta. Sự chân thành rất cần khi chúng ta sống tương quan với nhau. Nhắc đến điều này, không phải là để chúng ta sống tự do, không tôn trọng các quy tắc của luật, nhưng là để gọi mời chúng ta hãy làm mọi việc với tất cả tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su con nhận thấy mình cũng đang là một Pha-ri-sêu giả hình, chỉ biết phê phán và chê trách người khác. Trong khi chính bản thân con lại có quá nhiều khuyết điểm. Xin Chúa giúp con biết nhìn lại chính mình để canh tân, để bớt ảo tưởng về mình. Để con nhìn anh chị em con với sự cảm thông bằng một trái tim biết yêu thương. Amen

Thực hành: Hôm nay tôi dành thời gian để nhìn lại những giới hạn của bản thân và cách tôi nhìn người khác như thế nào.