Lời Chúa: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32)

Suy niệm: Nếu như "ngạc nhiên là khởi đầu của khám phá”, thì hôm nay, Thánh Luca mô tả cho chúng ta thấy một sự khởi đầu đầy kịch tính khi dân Do thái nghe Chúa Giêsu giảng dạy và chứng kiến Ngài trừ quỷ. Dân chúng ngạc nhiên quá đỗi, ngạc nhiên đến độ “sửng sốt” vì lời của Chúa Giêsu “có uy quyền”. Song, chúng ta đừng quên rằng, Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền là bởi vì Ngài giảng những gì Ngài sống, và sống những gì Ngài rao giảng. Lời Ngài nói đi đôi với việc Ngài làm!

Đức Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI đã phát ngôn một câu nói bất hủ như sau: “Con người ngày nay tin vào chứng nhân hơn thầy dạy”. Thật vậy, giữa một thế giới nhiễu loạn, bùng nổ thông tin, đảo lộn các giá trị sống và chạy theo vô số những quan điểm lệch chuẩn; tiếng nói của Giáo hội dường như ngày càng trở nên lu mờ. Người ta chỉ có thể được thuyết phục khi Giáo hội sống và thực hành những gì Giáo hội đang cố gắng rao truyền, đó là yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu.

Trong bối cảnh ấy, Lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm cho những người xung quanh chúng ta ngạc nhiên về một Thiên Chúa hiện diện trong đời sống đức tin và lối sống hằng ngày của chúng ta, bằng cách nói những lời yêu thương và kiên trì làm những việc lành phúc đức.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa có uy quyền thánh hoá và tăng sức mạnh cho đời sống thiêng liêng của chúng con, xin cho chúng con chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, rao giảng Lời Chúa và làm cho thế giới ngạc nhiên vì chúng con sống yêu thương như Lời Chúa dạy. Amen.

Thực hành: Ngày hôm nay, tôi quyết tâm đem lại sự bất ngờ cho những người chị em trong cộng đoàn của tôi bằng một hành động yêu thương và cử chỉ quan tâm cụ thể.