Lời Chúa: “Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông.” (Lc 9, 55)

Suy niệm: Các môn đệ của Đức Giêsu là ông Giacôbê và ông Gioan nói muốn dùng lửa từ trời để tiêu diệt dân làng người Samari vì họ không tiếp đón Đức Giêsu. Đức Giêsu đã ngăn cản hành động muốn huỷ diệt đó. Vì đối với Người, lửa mà người muốn phải là lửa tình yêu chứ không phải hận thù.

Chúa Giêsu đã lên tiếng quở mắng các môn đệ không phải vì người bực tức, nhưng Người muốn các môn đệ hãm dẹp tính khí nóng nảy không mang lại hoa trái của Thần khí là chính Chúa. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng không ít lần hành xử như các môn đệ. Vậy, khi đó liệu chúng ta có đủ lắng đọng lòng mình để nghe tiếng Chúa thúc đẩy chúng ta thực thi bác ái, yêu thương chưa?

Chúng ta phải dùng hành động và lời nói của mình để thể hiện tinh thần yêu thương theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta cần loại bỏ những thói quen xấu là nóng nảy, tiêu cực, hận thù mà làm giàu cho mình những hoa trái là bác ái, yêu thương, bình an. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể nên một với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết buông bỏ cái tôi của mình mà đặt bản thân vào vị trí của người khác để được hiểu, cảm thông và chia sẻ với họ. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi sẽ thực tâm nhìn lại và chỉnh sửa những cách hành xử chưa bác ái của mình đối với mọi người để tôi được hiểu và chia sẻ với họ hơn. Cùng cố gắng gieo hạt giống hoà bình trong tương quan với người tôi chưa hoà hợp.