Lời Chúa:  Một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15).

Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay phác họa lược đồ về Ơn Cứu Độ. Thiên Chúa mời gọi và sẵn sàng trao ban cho ta qua hình ảnh thiết đãi một bữa tiệc, đối với những ai mở lòng ra đón nhận lời mời gọi của Ngài. Trước tất cả lý do khước từ dự tiệc của con người trong bài Tin mừng, cho chúng ta nhìn lại thái độ của chính mình thông qua nhịp sống thời đại hôm nay đối với Chúa.

Bên cạnh việc hối hả chạy đua theo thời gian, vất vả lo toan cho cuộc sống, chúng ta cũng nghiệm ra những niềm vui và hạnh phúc do cuộc sống mang đến. Thực vậy, đời sống của mỗi người Kitô hữu không dừng lại ở niềm vui thoáng qua đời này, mà còn hướng đến niềm vui vĩnh cửu đời sau. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mỗi người được tham dự tiệc trong Nước Trời, còn lại thái độ chuẩn bị đến tham dự là của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta cũng hãy đánh giá bản thân xem sự chuẩn bị của mình sẵn sàng đến mức độ nào cho lời mời của Chúa?

Chính tôi, thực khách mà Chúa vẫn mời tôi đến tham dự bữa tiệc của Ngài mỗi ngày, được cảm nếm trước hạnh phúc Nước Trời nơi trần thế này. Tôi có nhận ra chân giá trị của Tiệc thánh hay tôi nghĩ đây là lẽ tất nhiên của người Kitô hữu được có? Thánh lễ có còn là sự kết hiệp mật thiết giữa tôi với Chúa cách trọn vẹn nữa không hay tôi tham dự cho có lệ, vì thói quen, vì bổn phận?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Carôlô Borrômêô, xin cho con luôn biết nhìn nhận sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời con và cố gắng dẹp bỏ mọi lo lắng, mọi vướng bận để con luôn sống trong thái độ sẵn sàng trước lời mời của Thiên Chúa và trong bất cứ hoàn cảnh sống nào. Amen.

Thực hành: Chuẩn bị tâm hồn trước khi dâng Thánh Lễ thật sốt sắn