THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY

Ga 5,1-16

CHẠM LÒNG

Lời Chúa: “Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: ‘Anh có muốn khỏi bệnh không?’” (Ga 5,6)

Suy niệm: Tin Mừng theoThánh Gioan đã phác họa cho chúng ta hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su người bị bại liệt. Giữa dòng người đông đúc, suốt ba mươi tám năm qua, cuối cùng cũng có một người đến hỏi han và giúp đỡ anh ta. Chúa chạm vào đời anh hay hoàn cảnh đời anh đã chạm vào con tim của Chúa? Hình như là cả hai, để rồi chính Ngài đã cho anh được khỏi bệnh.

Ngày ấy, người bất toại ba mươi tám năm nằm đó cần lắm một bàn tay khiêng anh xuống hồ nước chữa lành, nhưng chẳng có ai đến giúp. Cuộc đời anh thật cô đơn và bất lực cho đến khi gặp được Chúa Giêsu. Ngày nay, lối sống vô cảm cũng đã trở thành căn bệnh thường ngày của con người trong xã hội. Với văn hóa “makeno-mặc kệ nó”, trái tim con người bị đóng băng bởi những ích kỉ cá nhân. Tin Mừng Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn tinh tế, cảm thông và nâng đỡ những người nhỏ bé, thiệt thòi; để con tim ta chạm đến những số phận đáng thương trong đời. Đặc biệt, Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta tập nhạy bén và thấu cảm hơn trước những nhu cầu của anh chị em đang sống ngay bên mình.

Điều Chúa muốn không phải là cứ phô trương việc đạo đức nơi đông người, hay hô hào công việc bác ái cho người khác thấy... mà là trở thành một Giêsu khác trong thời đại mới, tức là mang trong mình một trái tim biết rung cảm trước những đau khổ của phận người và thực thi đức ái bằng những hành động thiết thực như sẻ chia, khích lệ, nâng đỡ và an ủi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con vẫn còn quá lo cho bản thân và nhiều khi thờ ơ vô cảm, quên mất những anh chị em đang sống xung quanh cần sự giúp đỡ của con. Xin Chúa giúp con nhạy bén và tinh tế hơn mỗi ngày, để sống tình bác ái chân thành với tha nhân. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi sẽ làm việc tốt cho những người tôi gặp gỡ.