Lời Chúa:Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).

Suy niệm: Mỗi người đều khao khát niềm vui, nhưng không phải ai cũng tìm đến niềm vui đích thực. Đức Giêsu mạc khải rằng chỉ khi ở lại trong sự hiệp thông với Người và Lời của Người, ta mới cảm nghiệm được niềm vui đích thực. Bởi lẽ, hoa trái của tình yêu chân thật chỉ phát sinh từ mối hiệp thông diệu kỳ với Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể làm cho con người nên trọn hảo theo hình ảnh tình yêu thần linh của Người.

Đức Maria Trinh Nữ Vương mà Giáo hội tôn vinh hôm nay là mẫu gương cho người thánh hiến trong tâm tình của việc ở lại trong Chúa và trong thánh ý Ngài với tâm tình yêu mến và tín thác. Để rồi, hoa trái Mẹ trổ sinh trong lời “xin vâng” khiêm tốn và trọn hảo của người nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Và sự trung tín âm thầm đã kết nên vương quyền của Mẹ: vương quyền của tình yêu, vâng phục và tín thác mà cả cuộc đời Mẹ hằng gắn liền với công trình của Thiên Chúa.

Thật vậy, nơi Mẹ, chúng ta hưởng nếm phúc lộc của Thiên Chúa là hoa trái “xin vâng” của một cuộc đời hằng sống theo thánh ý Chúa cho dẫu biết bao thăng trầm. Hoa trái thiêng liêng đó tiếp tục gửi trao cho mỗi người thánh hiến chúng ta động lực để vun trồng và trổ sinh thêm những hoa trái thiêng liêng dâng lên Chúa cũng như cho đời, cho người và cho chính mỗi người chúng ta. Dõi nhìn theo cuộc sống của Mẹ, ước gì chúng ta cũng luôn hăng hái làm cho đời mình trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết vâng nghe thánh ý Chúa theo mẫu gương của Mẹ. Xin Mẹ cũng thương đồng hành và bước đi cùng con trên con đường theo Chúa để những hành động giản dị trong đời sống thường ngày dệt nên hoa trái thiêng liêng diệu vời mà con muốn dâng về Thiên Chúa chí tôn. Amen.

Thực hành: Tôi đọc ba kinh Kính Mừng trước tượng đài Đức Mẹ với ý chỉ cầu nguyện cho thế giới và Hội dòng.