THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH
HÃY THEO THẦY
Lời Chúa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Suy niệm: Trong khi nhiều môn đệ rời bỏ Chúa Giêsu, ông Phêrô tuyên bố rằng không có ai khác ngoài Chúa Giêsu có thể đem lại sự sống đời đời. Đây là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, minh chứng cho niềm tin tưởng và sự trung thành của ông đối với Chúa trong cuộc sống, bất chấp những khó khăn, thách thức.
Hành trình đi theo Chúa không luôn êm ả, nhưng đầy thử thách. Rồi sẽ có những lúc nào đó, có thể Lời Chúa làm chúng ta cảm thấy chói tai, không muốn chấp nhận và còn muốn rút lui. Thật vậy, khi sống trong một xã hội phát triển và hiện đại, chúng ta dễ bị những cảm dỗ đánh mất định hướng và phân tâm. Nhưng chúng ta biết rằng chỉ có Lời Chúa - mới là lời chân thật và đem lại cho chúng ta sự sống thật.
Chúng ta cũng được mời gọi hãy tin tưởng và trung thành với Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Đồng thời chúng ta phải biết chấp nhận, và sửa đổi bản thân mỗi ngày. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng có những thời điểm Chúa thách thức chúng ta, yêu cầu chúng ta phải mở lòng đón nhận những khó khăn và vượt qua những nghi ngờ. Trong những lúc thất bại, thử thách chúng ta đã đặt Ngài làm điểm tựa cho cuộc đời mình chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho conđể con luôn biết bám chặt lấy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nhờ đó, con can đảm làm chứng cho Chúa và đồng thời nêu gương sáng cho những người đang sống xung quanh. Xin cho chúng con đừng bao giờ rút lui, vì “Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Amen.
Thực hành: Hôm nay con quyết tâm nhớ tới các tù nhân, những người tội lỗi trong các giờ kinh và trong mọi việc con làm, để nhờ đó họ cũng được Chúa thánh hóa mà sống thành tâm với Chúa hơn